Việc tử tế: Người phụ nữ vẽ ước mơ bằng chân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 16:02 GMT+7

VTV.vn - Tuy chỉ còn 4 ngón chân có thể hoạt động nhưng Huỳnh Thị Xậm đã tự viết lên ước mơ của riêng mình và còn giúp đỡ nhiều người khác.

Trung tâm dậy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Chị Huỳnh Thị Xậm tật nguyền cả 2 tay và 2 chân từ nhỏ. Tuy chỉ còn 4 ngón chân có thể hoạt động nhưng chị đã tự viết lên ước mơ của riêng mình và còn giúp đỡ nhiều người khác.

Chỉ 4 ngón chân có thể cử động, chị quyết tâm tập viết chữ "bằng chân". Ở tuổi thiếu nữ, chị Xậm đã chạm tới ước mơ đầu tiên là được học bảng chữ cái. Tiếp tục vượt lên chính mình, chị theo học hết cấp III và xin học nghề tại Trung tâm dậy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM.

Lớp học tình nguyện không nhận lương đầu tiên của chị Xậm dành cho các bạn học sinh khiếm thị. Để dạy được chữ nổi, chị Xậm phải kỳ công nghiên cứu và tự học trong nhiều năm. Nhờ có chị Xậm tận tình chỉ bảo, các em đã có thể đọc được sách, viết thư.

Nhà sư Lào gốc Việt với các hoạt động vì cộng đồng Nhà sư Lào gốc Việt với các hoạt động vì cộng đồng

VTV.vn - Dù khác nhau về trường phái nhưng giáo lý của Phật giáo Lào cũng giống như ở Việt Nam, đó là hoằng pháp lợi sinh, cứu độ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước