Người vợ bán tóc lấy tiền chữa trị ung thư não cho chồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 20:50 GMT+7

VTV.vn - Nhà không còn gì để bán, chị Loan đã phải cắt đi mái tóc dài để có tiền tiếp tục chữa trị căn bệnh ung thư não quái ác cho chồng.

Lấy chồng khi còn trẻ, tuy cuộc sống gia đình cũng chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng chị Loan (thôn Tiến Vũ, xã An Tường, TP Tuyên Quang) luôn cảm thấy mãn nguyện. Bởi chồng chị, anh Việt - là người chăm chỉ làm ăn và hết lòng yêu thương vợ con. Thế nhưng số phận trớ trêu, căn bệnh ung thư não quái ác lại tìm đến với chồng chị. Cách đây 2 năm, các bác sĩ phát hiện trong não của anh Việt có 3 khối u ác.

Sau khi khối u được mổ, lấy ra khỏi não, anh Việt liên tục xạ trị. Não anh dần bị teo lại và thường xuyên lên cơn động kinh. Hai mẹ con chị Loan phải thay phiên nhau trông chừng anh. Những lúc tỉnh táo rất hiếm hoi, anh chỉ biết khóc vì thương vợ, thương con.

Xóm làng ở đây cũng chẳng khá giả gì nhưng thương người vợ hết lòng vì chồng, thương đứa con có hiếu với cha nên ai có gì, dù ít dù nhiều thỉnh thoảng lại mang sang đỡ đần nhà chị Loan một chút.

Trước đây, chị Loan nổi tiếng có mái tóc dài đẹp nhất xóm. Chị cũng không nhớ được mái tóc ấy đã được bán trong lần xạ trị nào của anh. Ít hôm tới, chị sẽ đưa anh xuống bệnh viện điều trị. Nhà chị không còn gì để bán nữa, hai mẹ con chị đành cắt nốt mái tóc của con để có tiền tiếp tục nuôi hy vọng sống cho anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước