Em là bà nội của anh: Phim hài ‘cười ra nước mắt’, đáng xem

Chi Nguyễn-Thứ năm, ngày 03/12/2015 07:03 GMT+7

‘Em là bà nội của anh’ sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 11/12/2015

VTV.vn - Đúng với thể loại phim hài cảm động mà nhà sản xuất quảng cáo, ‘Em là bà nội của anh’ sẽ khiến khán giả cười đau bụng nhưng cũng có khi phải lau vội nước mắt.

Có lẽ không quá khi nói bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Phan Gia Nhật Linh đã phần nào chạm đến trái tim khán giả và khá thành công dù kịch bản được Việt hóa từ bộ phim Hàn Quốc Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi). Dù đã có nhiều phiên bản được làm lại của Miss Granny trước đó nhưng theo chia sẻ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các nhà làm phim Hàn Quốc đã dành cho Em là bà nội của anh những đánh giá cao về nội dung mang đậm văn hóa Việt Nam và cả diễn xuất của diễn viên.

Sự hội ngộ của 3 thế hệ diễn viên NSƯT Minh Đức - NSƯT Kim Xuân - NSƯT Thanh Nam, NSƯT Đức Khuê - Hồng Ánh và Miu Lê - Ngô Kiến Huy - Hứa Vĩ Văn trong bộ phim cũng xem như sự hiếm hoi của điện ảnh Việt đối với Em là bà nội của anh. Dù trong phim có cả giọng Nam và giọng Bắc nhưng những lời thoại của các diễn viên thể hiện sự tương tác nhịp nhàng trong từng phân đoạn, không làm mất đi mạch cảm xúc của phim, tạo nên những tiếng cười bất ngờ cho khán giả.

Có thể trong 127 phút của phim sẽ có khán giả cảm thấy còn những ‘hạt sạn’ nhưng xét tổng thể, Em là bà nội của anh không phải là một phim hài nhảm của điện ảnh Việt.

Cốt truyện rõ ràng, dễ hiểu cùng cách diễn dễ lấy cảm xúc khán giả của dàn diễn viên là lý do đầu tiên cho nhận định này. Xoay quanh hành trình trở về thuở đôi mươi của bà Đại (NSƯT Minh Đức) là những tình huống hài khiến người xem cười đau bụng bởi cử chỉ kém duyên dáng và những chiêu trò của Thanh Nga (Miu Lê đóng) - bà Đại tuổi 20. Nhưng đan xen trong đó cũng là những phân đoạn lắng đọng cảm xúc khiến người xem lau vội nước mắt, nhất là ở đoạn cuối phim khi Thanh Nga quyết định trở lại tuổi 72 để cứu sống cháu trai khờ khạo của mình (Tùng - Ngô Kiến Huy đóng).

Em là bà nội của anh không phải hài nhảm còn bởi cách nhà sản xuất lồng ghép âm nhạc cho phim. Từ những ca khúc tươi vui của tuổi trẻ đến những bản nhạc Trịnh da diết đều có thể lôi cuốn khán giả trong hơn 2 tiếng của bộ phim. Điều đáng chú ý, tất cả những ca khúc ấy đều được thể hiện bởi chất giọng khàn của nữ chính Miu Lê. Dù nữ ca sĩ tự nhận mình chưa thể cảm nhận hết ý nghĩa của nhạc Trịnh nhưng những gì cô thể hiện trong phim cũng không phải quá tệ.

Cùng với đó, phục trang của nhân vật Thanh Nga với những chiếc váy xòe dịu dàng, khăn vuông quàng cổ và một chiếc ô dễ khiến khán giả hình dung về những quý cô thời xưa trên đường phố miền Nam Việt Nam. Đây cũng là yếu tố được nhà sản xuất trau chuốt cho nhân vật Thanh Nga trong từng phân cảnh, dễ gây ấn tượng cho khán giả.

Thêm nữa, bộ phim hài ‘cười ra nước mắt’ này cũng làm khán giả vừa lòng bởi cái kết hợp tình, hợp lý, giải đáp được thắc mắc: ‘Làm thế nào để Thanh Nga trở lại thành bà Đại 72 tuổi của hiện tại?’. Sau những ngày được sống lại tuổi 20 và thực hiện những khát khao của tuổi trẻ, cuối cùng bà Đại cũng lựa chọn trở lại là chính mình vì tình yêu, tình thương dành cho con, cháu, vì những giá trị của tình cảm gia đình.

Chia sẻ ngay sau buổi chiếu ra mắt báo giới, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mong muốn khán giả ở mọi thế hệ đều đến rạp theo dõi bộ phim và có thể xem đây như một món quà dành tặng các bà, các mẹ trong dịp cuối năm này.


Dàn diễn viên phim Em là bà nội của anh trong buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội chiều 02/12

Dàn diễn viên phim 'Em là bà nội của anh' trong buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội chiều 02/12

Em là bà nội của anh sẽ được công chiếu toàn quốc từ ngày 11/12/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước