"Bà bụt" giữa lòng Hà Nội, 14 năm cưu mang con gái của người lạ

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 04/10/2018 14:57 GMT+7

VTV.vn - Từ một người giúp việc với mục đích kiếm thêm thu nhập, suốt 14 năm qua bà Đặng Thị Bình (SN 1955, Hưng Yên) đã trở thành người mẹ nuôi nấng người con gái của chủ cũ.

Không phải những người nổi tiếng được nhiều người biết đến hay những con người có những đóng góp đáng kể với cộng đồng, hành trình truyền cảm hứng tuần này của "WeChoice Awards 2018" là câu chuyện về một người phụ nữ vô cùng bình dị, chân phương. Đó là câu chuyện cổ tích về "bà bụt" Đặng Thị Bình giữa đời thường.

Vào năm 2002, bà Bình lên Hà Nội thuê trọ cùng con gái tại khu vực Long Biên (Hà Nội). Hàng ngày để kiếm thêm thu nhập, bà nhận trông trẻ thuê cho những gia đình xung quanh với đồng lương ít ỏi. Mối nhân duyên của bà Bình và cô bé Huyền Thương đắt đầu từ cách đây 16 năm.

Bé Hoàng Huyền Thương (khi ấy mới được 5 tháng tuổi) được mẹ gửi bà trông giữ với tiền lương 1 triệu đồng/ tháng. Bà Bình kể, thời điểm đó người phụ nữ lấy lý do bận đi chữa bệnh nên nhờ bà trông bé Thương cả ngày lẫn đêm, cứ cách 2-3 ngày, lại ghé thăm con một lần nên bà Bình rất yên tâm.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2005, mẹ của Huyền Thương đã bỏ đi, tắt liên lạc và cho đến nay không hề có bất cứ tin tức gì. Cô bé 17 tháng tuổi lạc lõng đến với bà Bình như một sự tình cờ và sắp đặt của ông trời.

Bà bụt giữa lòng Hà Nội, 14 năm cưu mang con gái của người lạ - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị bình, 63 tuổi, bà bụt giữa đời thường

Thời gian đầu, bà Bình vẫn không nguôi hy vọng sẽ tìm lại được người mẹ cho đứa cháu tội nghiệp. Cứ ở đâu có tin tức mọi người thông báo, bà lại tìm đến tận nơi hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, lần nào cũng chỉ nhận lại kết quả là con số 0. Thấy bà vất vả, kinh tế lại khó khăn nên nhiều người khuyên bà nên cho đứa bé vào trại trẻ mồ côi để bớt gánh nặng nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Rốt cuộc, bà Bình chọn nuôi Thương chứ bà không cho ai cả. 1 năm, 2 năm rồi 14 năm, bà Bình từ người trông trẻ bỗng trở thành người thân của Thương.

"Thời gian trôi nhanh quá, tôi không nghĩ mình có thể làm được việc này. Nếu bây giờ chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Thương. Sư cụ gần nhà cũng căn dặn, nếu sau này gặp khó khăn không thể nuôi được cháu nữa, tôi có thể nhờ cậy cửa chùa. Dẫu sao đó cũng là một đứa trẻ mới được ban phát sự sống, đừng đưa nó vào trại trẻ mồ côi mà tội nghiệp", bà Bình tâm sự.

Bà bụt giữa lòng Hà Nội, 14 năm cưu mang con gái của người lạ - Ảnh 2.

Chồng mất sớm, cuộc sống ở quê quá khó khăn, bà Bình quyết định lên Hà Nội kiếm sống. Dù không ít vất vả, cực nhọc, đến bữa ăn cho bản thân và con cái còn chưa xong nhưng bà vẫn một mực xem Thương là món quà mà ông trời ban tặng.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, Huyền Thương đã trở thành một cô thiếu nữ 14 tuổi, xinh đẹp, biết suy nghĩ và em luôn trân quý những gì mình đang có. Thương biết mình mang ơn bà Bình và mẹ Nhài nhiều lắm - hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời em.

"Em sẽ cố gắng học tốt. Sau này kiếm một công việc tử tế, có nhiều tiền để bà đỡ khổ" - Thương thủ thỉ.

Bà bụt giữa lòng Hà Nội, 14 năm cưu mang con gái của người lạ - Ảnh 3.

Huyền Thương vừa thi đỗ trong kì tuyển sinh vào lớp 10. Em hi vọng sau này có được một công việc tốt để đỡ đần bà Bình.

Khi chỉ còn 1 đồng để tiêu, người ta khó mà nghĩ dùng 1 đồng đó lo cho người khác. Nhưng bà Bình thì khác. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, rồi bỗng hoá phi thường bên cạnh đứa bé đáng thương năm đó.

"Cuộc đời tôi, tôi mong khi nào hết cấp 3 con có được một cái nghề gì đấy. Con thi vào Đại học cũng được, trung cấp cũng được. Miễn khi ra trường con có nghề, đến tuổi trưởng thành lại lấy được một tấm chồng. Lúc đấy nếu nó sinh được một đứa con, con của nó tức là chắt của tôi thì tôi có chết cũng toại nguyện".

Mời quý vị đón xem các số tiếp theo của chương trình "WeChoice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" vào 17h40 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước