"Nhật ký tour đêm" ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách

Cẩm Ly-Thứ ba, ngày 24/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tháng 5/2022, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã mở lại chương trình tham quan, trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa".

Tại đây, du khách không chỉ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, mà sau mỗi hành trình, họ còn có cơ hội ghi lại những suy nghĩ, những phản hồi về chuyến tàu đêm đặc biệt này.

“Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” là câu chuyện về các nữ chiến sỹ cách mạng bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1954. Chương trình đã tái hiện hình ảnh những người phụ nữ yêu nước âm thầm nuốt nước mắt khi tiễn chồng con ra trận; lại sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu khi Tổ quốc cần.

Từ đó, khán giả dần cảm nhận được tận cùng nỗi đau và sự hy sinh của những người vợ, người mẹ trong thời chiến. Sự đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn cũng đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm khó quên. Những cảm xúc khi ấy đã được gói gọn trong những câu từ được ghi trên trang phản hồi.

Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 1.
Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 2.
Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 3.
Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 4.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhiều du khách đã không cầm được nước mắt khi tham gia chương trình trải nghiệm" “May quá! May là tour đêm. Nên chắc không ai thấy mình lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Chắc không ai biết mình sụt sịt vì khóc. Cảm ơn tất cả vì chuyến hành trình văn hoá nhất mà mình được trải nghiệm. Độc lập - tự do muôn năm! Việt Nam muôn năm!". 

Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 5.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Một số người bày tỏ sự cảm động khi có cơ hội được hiểu thêm về một thế hệ cha anh kiên cường, bất khuất.

“Nước mắt cứ tự động chảy xuống khi nghĩ rằng những gì mình được nghe, được thấy trước mắt là sự thật trong lịch sử. Cảm ơn Ban tổ chức đã giúp quan khách được trải nghiệm một cách chân thực nhất. Nghĩ về sự hy sinh của cha ông, mình lại có động lực cố gắng thêm một chút.” - một vị khách viết. 

Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 6.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhiều du khách bày tỏ sự biết ơn vì nhờ chương trình mà họ nghiệm ra những điều đáng quý và biết trân trọng hơn những điều xung quanh mình: “Mình từng nghĩ cuộc sống này không có ý nghĩa… nhưng sau buổi tối ngày hôm nay, có lẽ trái tim mình sẽ đập rộn ràng hơn. Biết ơn mình đã được sinh ra, biết ơn bố mẹ, biết ơn những người chiến sĩ - kiên cường, bất khuất, vinh quang đời đời. Họ đã sống, chiến đấu và cống hiến... rồi ra đi nhưng họ cũng đã đem lại Độc lập - Tự do. Con nhớ mẹ lắm.”

Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 7.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhiều người sau chương trình đã biết yêu thương hơn những người phụ nữ xung quanh mình: “Trước khi tới đây, mình và mẹ đã cãi nhau rất nhiều. Nhưng bây giờ mình nhận ra mẹ chỉ vì muốn tốt cho mình. Cảm ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập hôm nay. Cảm ơn những bà mẹ Việt Nam anh hùng nguyện lòng hi sinh tất cả để đổi lấy hai chữ "Độc lập". Cảm ơn tất cả anh chị BTC đã tạo ra Đêm thiêng liêng đầy ý nghĩa này, mọi người đã vất vả rồi". 

Nhật ký tour đêm ở nhà tù Hỏa Lò: Lời nhắn gửi từ những vị khách - Ảnh 8.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Sau chương trình, những tâm tình để lại cũng phần nào thể hiện được ý nghĩa của trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa”. Ban tổ chức chia sẻ, “Đêm thiêng liêng 2” đã được nghiên cứu, đầu tư một cách nghiêm túc, chỉn chu, nhằm mang đến cho công chúng một chương trình ấn tượng, độc đáo.

Chương trình tập trung tôn vinh những chiến sĩ, nữ tù cách mạng đã sống, chiến đấu và anh dũng ở Nhà tù Hoả Lò. Từ đó nhấn mạnh thông điệp “Sống như những đoá hoa” .

Lộ trình tham quan bắt đầu từ cổng chính nhà tù, trại giam tù tập thể, cây bàng tình nghĩa, cửa cống ngầm, phòng giam tù nữ, khu máy chém, khu tưởng niệm.

Thời gian tổ chức chương trình từ 19 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí nhiều dịch vụ Di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí nhiều dịch vụ Nhà tù ở Mỹ cho các tù nhân chơi đùa với chó Nhà tù ở Mỹ cho các tù nhân chơi đùa với chó Nga thả cá voi trắng cuối cùng khỏi 'nhà tù' khét tiếng Nga thả cá voi trắng cuối cùng khỏi "nhà tù" khét tiếng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước