Cô học trò lớp 4 và câu chuyện cảm động về người thầy

P.V-Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:13 GMT+7

Minh Hà và "vị vua" Rob Knight

VTV.vn - Bạn Đỗ Minh Hà – một học sinh lớp 4 đã sáng tác một câu chuyện cổ tích và ví thầy giáo của mình như… một vị vua.

Vị vua xuất hiện trong tác phẩm của Minh Hà là một thầy giáo, người đã cảm hóa những cô bé cậu bé chuyên phá rối và vô cùng nghịch ngợm tại vùng đất thần tiên Apax Land nhờ ngôn ngữ và tình yêu dành cho âm nhạc.

Cô học trò lớp 4 và câu chuyện cảm động về người thầy - Ảnh 1.

Câu chuyện được Minh Hà viết hoàn toàn bằng tiếng Anh kèm theo hình minh họa vô cùng đáng yêu và sáng tạo.

Ngay  sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, "Câu chuyện về vị vua Rob Knight" đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Những lời bình luận hầu hết đều thể hiện sự yêu mến và cảm phục trước tài năng của cô bạn lớp 4.

"Bài viết đáng yêu quá, trình bày sinh động nữa!"

"Bé giỏi quá"

"Quá nể phục trước sự sáng tạo của trẻ con"

Nội dung câu chuyện được tạm dịch: CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG VUA ROB KNIGHT (Dựa trên câu chuyện: Vùng đất hoang dã của Maurice)

Ngày nảy ngày nay, tại đất nước Cambridge đông đúc và giàu có, có một hoàng tử trẻ đẹp trai mang tên Rob Knight. Một đêm, Rob mặc bộ đồ sói và bắt đầu quậy phá. Hoàng hậu - tức mẹ của cậu - đã thốt lên rằng: "Kẻ phá rối!" và cậu bé đáp lại: "Con sẽ ăn thịt mẹ đấy!". Đêm đó, cậu đã nhận hình phạt là đi ngủ với một chiếc bụng đói.

Vào đêm hôm đó, kỳ lạ thay, một khu rừng cứ từ từ mọc lên, lớn dần lên ngay trong chính căn phòng của cậu, dây leo bò khắp nơi, phủ kín những bức tường xung quanh. Bỗng từ đâu mà cơn sóng biển bất ngờ ập xuống kèm theo đó là một chiếc thuyền dành cho Rob và cậu bé đã chèo thuyền thoát khỏi mái ngói của lâu đài, cứ thế trôi dạt về vùng đất Apax Land một năm sau đó - nơi được biết đến là vùng đất của những kẻ "phá rối" tí hon. Khi cậu vừa cập bến, những thần dân "phá rối" tại nơi đây gầm gừ với cậu, nghiến hàm răng kèn kẹt còn đôi mắt thì trợn trừng kinh khiếp. Mãi cho đến khi Rob phải mở lời: "Các bạn ơi hãy bình tĩnh nào". Cậu bé đã chinh phục được những kẻ "phá rối" bằng chính nụ cười thân thiện, một giọng nói truyền cảm và một ánh mắt ấm áp. Những thần dân trở nên nể sợ Rob và tôn cậu thành Chúa tể của vùng đất Apax Land. Cậu dạy cho thần dân về ngôn ngữ nơi cậu sinh ra và còn mang âm nhạc đến cho những người bạn mới này. Cậu còn dạy cho họ chơi các trò chơi trí tuệ nữa.

Một ngày, vị Chúa tể vùng đất của những kẻ phá rối tí hon bỗng cảm thấy cô đơn quá và muốn quay trở về nơi mà cậu được yêu mến cưng chiều nhất. Cậu nhớ về những món ăn mà mẹ cậu đã nấu và cả vị trà Yorkshire đặc biệt nữa. Cậu quyết định từ giã vùng đất của những kẻ phá rối tí hon. Thần dân nơi đây lưu luyến cậu: "Đừng đi mà, Chúa tể. Hãy ở lại đây với chúng tôi! Chúng tôi yêu quý ngài!"

Nếu như có ai đó hỏi rằng: "Thưa ngài, công việc của ngài là gì?". Một vị vua sẽ trả lời rằng: "Đương nhiên ta là Chúa tể rồi!". Nhưng riêng Chúa tể Rob sẽ đáp lại rằng: "Ta dạy học".

Không chỉ bỗng dưng trở thành "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh, tác phẩm vô cùng ấn tượng này còn giúp Minh Hà ẵm trọn giải Nhất cuộc thi "Teacher in my eyes" do trung tâm tiếng Anh Apax English tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước