Điểm trường "thiếu đủ thứ"

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Thứ năm, ngày 28/12/2023 23:07 GMT+7

VTV.vn - Với những đứa trẻ nơi điểm trường lẻ xa xôi, bữa ăn có thêm bát canh mì tôm, đã là điều vô cùng đặc biệt...

Liên tiếp những đợt không khí lạnh kèm mưa khiến cho mùa Đông tại vùng cao Hà Giang càng rét buốt. Tại điểm trường Cốc Xa, nhiều học sinh mầm non vẫn phải học trong một ngôi nhà đất.

Cô giáo Phan Thị Thơ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ngọc Long, Yên Minh, Hà Giang chia sẻ: "Các cháu học tại lớp học cũ nát như vậy thì tôi rất xót xa. Sau khi trường tiểu học được lắp ghép xong thì cũng dồn học sinh vào học ghép, để dành riêng 1 phòng cho các cháu mầm non".

Phòng học nhờ chỉ đủ cho 35 bạn độ tuổi 4-5 tuổi, sắp vào lớp 1, dù cho sĩ số trẻ em thôn Cốc Xa đủ độ tuổi tới lớp là 51.

Điểm trường thiếu đủ thứ - Ảnh 1.

Cô giáo Hoàng Thị Râm - Điểm trường Cốc Xa, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang cũng chia sẻ về các em với đầy thương cảm: "Các em không được đi học nên rất thương, thay vào đó các con phải theo bố mẹ đi làm nương rẫy".

Thiếu lớp học, bởi vậy, nhà ở cho giáo viên cũng chẳng hề tươm tất. Có túp lều hiện là nơi ở của thầy giáo cắm bản. Thầy giáo Giàng Mí Cử - điểm trường Cốc Xa, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang cho biết: "Chỗ này trước là bếp, giờ mình sửa lại. Mùa Đông nơi ở này rất lạnh nhưng không sao, mình chỉ nghĩ là dân ở được là mình cũng sẽ ở được".

Điểm trường thiếu đủ thứ - Ảnh 2.

Ở nơi thiếu thốn đủ thứ, chỉ duy nhất 1 thứ có dư, đó là nghị lực vượt khó, là tình yêu thương trò của cô thầy. Thầy giáo Giàng Mí Cử cho biết thêm: "Mưa củi ướt, không cháy được nhiều. Bình thường các con ăn xong không có canh là các con hay lấy nước lã để uống. Sợ các con đau bụng nên chúng tôi góp mỗi người 1 ít nấu cho các con ăn".

Với những đứa trẻ nơi điểm trường lẻ xa xôi, bữa ăn có thêm bát canh mì tôm, đã là điều vô cùng đặc biệt...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước