Xuyên hang sâu để đến trường

Phạm Hà, Văn Lương, Đức Hùng-Chủ nhật, ngày 31/12/2023 06:47 GMT+7

VTV.vn - Ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nhiều năm qua, con đường gần nhất từ nhà đến trường của các em học sinh chập trùng núi đồi...

Hang dường như không khó đi bởi có cả xe máy qua lại. Rất nhiều em được bố mẹ chở đến trường nhưng cũng có gia đình bận việc, các em sẽ đi bộ. Thứ không thể thiếu là đèn pin.

Lối vào trong hang khá bằng phẳng nhưng nếu đi lần đầu thì đầy cảm giác bất an.

Xuyên hang sâu để đến trường - Ảnh 1.

Càng vào sâu bên trong, bóng tối càng đặc quánh. Lòng hang khá rộng, có chỗ cả chục mét. Trần hang cũng cao và thoáng. Những em nhỏ dường như đã quá quen nên đi rất nhanh.

Ông Nguyễn Đức Quân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La - cho biết: "Hang này người dân qua lại từ thời chiến tranh. Lúc trước đi lại khó khăn, giờ có nhiều chỗ đã sửa sang để đi dễ hơn".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước