"Như chưa hề có cuộc chia ly" tháng 7: Trùng phùng

M.C-Thứ bảy, ngày 03/07/2010 10:00 GMT+7

Trong tuần này, chương trình sẽ kể câu chuyện về những người thất lạc gia đình và những gia đình thất lạc người thân trên những chuyến tàu, xà lan chạy từ Bạch Đằng, Đà Nẵng và biển Mỹ Khê đi Nha Trang, Phú Quốc…

"Như chưa hề có cuộc chia ly" đã đề cập đến 2 cuộc “vạn lý trường chinh” vĩ đại trong lịch sử nước ta là K8 và K10. Trong những năm chiến tranh, từ 1966 đến 1973, 30.000 học sinh từ 9 đến 17 tuổi, hàng chục ngàn đồng bào ngoài tuổi lao động, phụ nữ, trẻ em, thương binh được đưa ra khỏi vùng đất thép trong 2 kế hoạch giãn dân và bảo toàn giống nòi.

Riêng với xa Vĩnh Kim, trong 2.300 dân lúc đó thì 1.500 người được đưa đi sơ tán còn 800 người ở lại chiến đấu. Từ năm 1973 đến khoảng giữa những năm 80, người ra đi đã quay trở về gần hết. Chỉ còn có 4 đứa trẻ mồ côi đã được nhận làm con nuôi từ tấm bé - mà 3 trong số đó đã được NCHCCCL tháng 6 đưa trở về với vùng đất anh hùng, chỉ còn một "cô bé" - chị Nguyễn Thị Hiền.

Trong tuần này, chương trình sẽ đề cập một bộ hồ sơ nữa: Đà Nẵng, tháng 3/1975: Câu chuyện về những người thất lạc gia đình và những gia đình thất lạc người thân trên những chuyến tàu, xà lan chạy từ Bạch Đằng, Đà Nẵng và biển Mỹ Khê đi Nha Trang, Phú Quốc...
Mời quí vị cùng theo dõi chương trình này vào lúc 20h10 hôm nay (3/7) trên kênh VTV1. Chương trình cũng được phát trực tiếp trên kênh VTV4.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước