Jurgen Klopp "chẳng buồn khen" cú poker của trò cưng Salah

H.M (dịch)Cập nhật 08:04 ngày 20/03/2018

VTV.vn - HLV Jurgen Klopp cho rằng mình đã quá quen với phong độ ghi bàn ấn tượng của Salah và không bất ngờ nếu tiền đạo người Ai Cập có 4 pha lập công trong một trận đấu.

Mohamed Salah tiếp tục trình diễn phong độ ghi bàn cực đáng nể trên mặt cỏ nước Anh khi 4 lần khiến Watford phải vào lưới nhặt bóng, góp công lớn giúp Liverpool hạ gục đối thủ này 5-0 trên sân nhà Anfield.

Mặc dù truyền thông Anh đều ngả mũ kính phục Salah, tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp lại chẳng mấy động lòng. Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Đức hài hước cho: "Ghi 4 bàn trong 1 trận có gì đặc biệt đâu chứ? Mohamed Salah làm được và tôi cũng đã bao giờ làm được thế chưa ư? Rồi chứ dù tôi thậm chí là một hậu vệ. Đúng vậy, đó là trận đấu với Rot-Weiss Erfurt vào tháng 8/1991 khi tôi đang chơi ở giải hạng Hai nước Đức".

"Tôi có giữ trái bóng vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hay không ư? Không, bởi họ chỉ có duy nhất một quả bóng để sử dụng thôi. Nếu tôi lấy đi quả bóng đó, họ sẽ phải mua quả mới. Đó là trận đấu dễ dàng và kết thúc với chiến thắng 5-1 dành cho chúng tôi. Thú thực thì tôi không nhớ đội họ có ghi được bàn không nữa" – Jurgen Klopp cho biết thêm.

Sau phát biểu này, truyền thông đã tìm hiểu và biết được rằng vị chiến lược gia người Đức thực sự đã quên trận đấu mà ông lập được cú poker năm đó. Thực tế, đội bóng của ông thắng 5-0 chứ không phải 5-1.

HLV Jurgen Klopp được biết đến với tư duy tấn công bốc lửa song ông liên tục khẳng định rằng không quan tâm đến những con số mà chỉ coi trọng những điểm số giành được. Có thể thấy, việc "không quan tâm" của Jurgen Klopp không những không khiến các học trò buồn tủi mà còn khiến các cầu thủ Liverpool thi đấu hừng hực khí thế hơn nữa.