Man City thiệt đơn, thiệt kép trước chung kết với Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 06:38 ngày 22/02/2018

VTV.vn - Man City sẽ không có sự phục vụ của Fabian Delph trong màn chạm trán Arsenal sau khi cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tứ kết FA Cup với Wigan mới đây.

Quy định của FA nêu rõ cầu thủ nhận thẻ đỏ trong phạm vi các giải đấu thuộc sự quản lý của FA sẽ bị treo giò 3 trận liên tiếp. Nếu kháng cáo thành công, án phạt cũng chỉ được giảm xuống còn 2 trận.

Nói cách khác, trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào cuối tuần này, Man City chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Fabian Delph – người vừa nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết FA Cup.

Đây rõ ràng là tổn thất không nhỏ đối với Man City khi từ ngày HLV Pep Guardiola về dẫn dắt đội chủ sân Etihad, Fabian Delph luôn được đánh giá là phương án dự bị chiến lược. Anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương hồi đầu năm 2018 và việc thiếu vắng Delph sẽ khiến Man City mất đi một "vũ khí bí mật" khi đụng độ đối thủ khó nhằn Arsenal.

Ngoài Fabian Delph đã chắc chắn dính án treo giò, 2 cái tên khác của Man City cũng đang đối diện án phạt từ FA là HLV Pep Guardiola và tiền đạo chủ lực Aguero. Trong khi Aguero xô xát với CĐV ngay trên sân, vị "thuyền trưởng" của The Citizens cũng có hành động chẳng mấy đẹp mắt khi to tiếng với người đồng nghiệp bên phía Wigan.