Mata lý giải hành động cầu nguyện trong trận Man Utd - Leicester City

H.M (dịch)Cập nhật 13:24 ngày 25/12/2017

VTV.vn - Hành động ăn mừng như chắp tay cầu nguyện của Juan Mata là nhằm đáp lại yêu cầu từ các bạn trẻ ở Mumbai mà anh có tình cảm đặc biệt.

Tiền vệ người TBN có pha sút phạt đẳng cấp mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd trước khi Leicester City có bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 5, qua đó giữ lại 1 điểm cho sân King Power.

Đáng chú ý, pha ăn mừng phút 60 của Juan Mata là chắp hay tay vào và cầu nguyện đã khiến nhiều người tò mò thắc mắc. Theo Mata, đây là hành động tri ân của tiền vệ người TBN với một nhóm các bạn trẻ từ tổ chức OSCAR - những người từng di chuyển từ Mumbai tới Old Trafford để thăm anh hồi tháng 10/2017.

"Đó là bởi vì những cô bé cậu bé từ OSCAR mà chúng tôi làm việc cùng trong chiến dịch Common Goal đã tới Old Trafford thăm tôi, họ hỏi rằng liệu tôi có thể ăn mừng như thế vì họ không" - Juan Mata nói - "Với bàn thắng đầu tiên, tôi không ăn mừng như thế vì Man Utd cần thêm một bàn thắng nữa nhưng với bàn thắng thứ hai, tôi nghi về họ và bàn thắng này dành cho những em nhỏ ở Mumbai".

Man Utd đánh rơi mất 2 điểm ở những phút cuối và Mata thừa nhận rằng cảm giác đó đau đớn chẳng khác nào một trận thua.

"Man Utd đã không thể kết thúc trận đấu và chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn - giờ thì nói gì chẳng được" - Mata chia sẻ - "Nếu Man Utd thắng chúng tôi sẽ nói rằng đó là một trận đấu tuyệt vời và chúng tôi đã ngược dòng thành công và làm việc khó khăn là ghi 2 bàn sau khi bị dẫn trước".

"Nhưng bóng đá là vậy và trong những giây cuối bóng đã bay vào lưới và bàn thắng được công nhận".