Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh...

Thu Trân-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 15:03 GMT+7

Chúng ta nhận ra rằng những mối quan hệ bây giờ chẳng còn được lâu bền như câu chuyện lớp người đi trước thường kể. Chúng ta cảm thấy khó khăn hơn trong việc gắn bó với một người..

- Chúng ta nhầm lẫn tình yêu với thứ tình cảm khác. Chúng ta muốn có một người đồng hành vui vẻ nhưng lại băn khoăn rằng vì sao người đó chẳng hiểu mình, chẳng thể ở bên cạnh mình khi mình buồn nhất.

Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh... - Ảnh 1.

- Chúng ta không có thời gian và không gian cho tình yêu vì còn bận rộn theo đuổi những thứ vật chất khác.

- Chúng ta mong đợi một kết quả tức thì mà không biết rằng việc hiểu nhau, yêu nhau và gắn bó với nhau là một quá trình dài. Đáng tiếc là nhiều người cho rằng không có thứ gì đáng giá thời gian và lòng kiên nhẫn của họ, kể cả chuyện tình yêu.

- Chúng ta quá tham lam, muốn có tất cả mọi thứ cùng lúc. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ và sau đó sớm kết thúc nó khi tìm thấy một "rung động" lớn hơn.

Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh... - Ảnh 2.

- Chúng ta không trao những điều tốt đẹp nhất của mình cho người kia nhưng lại muốn nửa kia phải hoàn hảo.

- Chúng ta hẹn hò với nhiều người nhưng chẳng thực sự cho ai cơ hội cả.

- Chúng ta nghĩ rằng mình không sinh ra để có mặt trong bất kì mối quan hệ nào. Ý tưởng phải gắn bó lâu dài bên một người khiến chúng ta cảm thấy sợ. Do đó chúng ta không dám hết mình vì một người và có xu hướng lảng tránh những thứ "vĩnh viễn và dài lâu".

Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh... - Ảnh 3.

- Chúng ta quá phụ thuộc vào công nghệ. Những tin nhắn, tin nhắn thoại, chat, các cuộc gọi video đã dần thay thế cho những lần gặp mặt trực tiếp.

- Chúng ta cởi mở về tình dục, điều này cũng kéo theo hệ lụy là những thứ như các mối quan hệ mở, tình một đêm, bạn "giải quyết nhu cầu" nghiễn nhiên trở thành một phần của xã hội hiện đại.

Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh... - Ảnh 4.

- Chúng ta quá lí trí. Ít người ở thế hệ trẻ có thể yêu bằng cả trái tim và sẵn sàng vượt qua những thử thách về thời gian và khoảng cách

Chẳng cần băn khoăn nữa đâu, đây là những lý do khiến tình yêu đôi ta mong manh như thủy tinh... - Ảnh 5.

- Có quá nhiều thứ khiến chúng ta sợ hãi: sợ một mối quan hệ mới, sợ thất vọng, sợ tổn thương, sợ tan vỡ… Do đó ta chẳng dám để ai bước vào cuộc sống của mình. Chúng ta tự xây nên một bức tường rào quanh mình, và đôi khi bức tường đó quá dày, quá cao đến mức tự chúng ta cũng không thể vượt qua được.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước