Chàng trai làm thuê vẫn phát cơm cho người nghèo đói

Thu Ngà-Thứ tư, ngày 28/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Phát cơm cho người vô gia cư là việc làm thiện nguyện của chàng trai Nguyễn Đức Huy cùng các thành viên trong nhóm "Chia sẻ vì cộng đồng" mỗi tuần.

Đang là Chủ nhiệm nhóm "Chia sẻ vì cộng đồng", nhóm chuyên đồng hành, phát cơm cho những người nghèo trên địa bàn Hà Nội, ít ai biết rằng Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1990) từng có một tuổi thơ đầy sóng gió. Mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, Huy phải đối mặt với cuộc sống bị đảo lộn khi bố suy sụp tinh thần, kinh tế gia đình cạn kiệt, tiền ăn học của Huy và em phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân.

 


Thành viên nhóm Chia sẻ vì cộng đồng trong lần làm từ thiện tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Thành viên nhóm "Chia sẻ vì cộng đồng" trong lần làm từ thiện tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội

 

Kể về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, Huy tâm sự: "Thời gian đó, mình vô cùng chán nản, bỏ bê học hành, chỉ chơi bời rồi gây sự đánh nhau. Hết THPT, mình quyết định không vào đại học mà bươn chải kiếm tiền. Hồi đó, mình làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, cứ ai gọi đi hay có việc gì mình đều xin làm hết. Có lần phục vụ quán ăn, bị mấy người say xỉn chửi rủa, lăng mạ dù bản thân không làm gì sai, mình uất ức muốn khóc. Chủ nhà lại đối đãi với người làm không tốt, ngày đáng lẽ được 3 bữa cơm nhưng họ chỉ cho ăn 1 bữa, thêm 1 hộp sữa hoặc 1 cái bánh nên mình không đủ sức. Có hôm đang làm mà đói hoa mắt, chân tay bủn rủn, chỉ mong hết giờ làm để về ăn tạm cơm nguội rồi ngủ, lấy sức ngày mai tiếp tục công việc".

Bước ngoặt đưa Huy đến với con đường thiện nguyện theo anh là hết sức tình cờ. Trong một lần đi làm về, Huy gặp hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên ghế đá ven đường. Dừng lại hỏi thăm, anh biết tình cảnh đáng thương của người mẹ khi bị chồng đánh đuổi, phải ôm con đi khỏi nhà, em bé khóc lả đi vì đói. Không chần chừ, anh đã mua bánh, sữa và đưa số tiền ít ỏi của mình cho hai mẹ con. Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, không cửa không nhà luôn ám ảnh chàng thanh niên trẻ và đưa anh đến với công việc thiện nguyện một cách rất tự nhiên, lặng lẽ.


Nguyễn Đức Huy thường đem quần áo xin được của các cửa hàng bán với giá rẻ rồi lấy tiền duy trì hoạt động nhóm

Nguyễn Đức Huy thường đem quần áo xin được của các cửa hàng bán với giá rẻ rồi lấy tiền duy trì hoạt động nhóm


Phát cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K1 - Hà Nội

Phát cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K1 - Hà Nội

Sau nhiều ngày ấp ủ và lên kế hoạch chuẩn bị, cuối tháng 3/2013, Nguyễn Đức Huy cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm "Chia sẻ vì cộng đồng" với 30 thành viên cố định, cho đến nay vẫn duy trì đầy đủ số lượng. Tùy theo quy mô hoạt động từng chương trình mà số lượng các tình nguyện viên có thể dao động lên tới 100 người. Nhóm thiện nguyện của Huy có các hoạt động hàng tuần được sắp xếp và triển khai liên tục: sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 sẽ nấu và phát cháo tại các bệnh viện K1, K2, K3, tối thứ 6 phát cơm cho những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức các chương trình quyên góp và làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa, thăm hỏi và phát quà các trường học hay trung tâm người già, trẻ em.


Phát quà cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Phát quà cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Nói về quãng thời gian làm thiện nguyện của mình, Huy thấy vô cùng ý nghĩa. Nhiều kỷ niệm sâu sắc khiến chàng trai trẻ nhớ mãi và coi đó là những bài học quý giá trong cuộc đời mình. "Trong một lần nấu ăn và phát cơm tại trại phong, mình thấy mấy cụ ông đang chơi cờ tướng. Các cụ dùng viên sỏi làm quân cờ và bàn cờ được kẻ bằng gạch đỏ nhưng vẫn chơi rất say sưa. Sau lần đó, mình về suy nghĩ mãi. Khoảng gần 2 tháng sau, mình có đi mua 2 bộ cờ tướng cỡ lớn để tặng các cụ.

Khỏi phải nói chương trình lần đó vui như thế nào, các cụ rất phấn khởi, còn lên cả sân khấu hát múa theo nữa. Trong giây phút ấy, mình thấy bản thân đã xóa nhòa khoảng cách giữa người bình thường và người bị phong, căn bệnh vẫn bị cho là đáng sợ. Cảm giác lúc đó của mình rất vui và thú vị", Huy chia sẻ.

Hiện tại, chàng trai trẻ đang là nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng thời trang. Thời gian còn lại, Huy tiếp tục đến với công việc từ thiện. Anh cho biết: "Mình hay gom quần áo đã lỗi mốt, hết size do xin được của các shop để bán hàng ngày. Số tiền đó mình dùng vào việc mua gạo, đồ ăn rồi đi phát cơm cho người lao động nghèo".

Chia sẻ về dự định sắp tới, Huy cho biết, nhóm của anh sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào nhóm đối tượng người già và trẻ em. "Mình rất muốn phát triển nhóm lớn mạnh hơn nữa nhưng do chưa có sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp mà chủ yếu hoạt động dựa trên tinh thần đóng góp của tình nguyện viên nên đôi khi cũng khá khó khăn. Mình cũng mong các bạn trẻ hãy tận dụng thời gian, tiền bạc của mình giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Có thể những thứ các bạn thừa là cái nhiều người cần đến".

Chàng trai ung thư Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua số phận bằng đam mê từ thiện Chàng trai ung thư Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua số phận bằng đam mê từ thiện

VTV.vn - Nhiều người đều cảm phục trước những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai ung thư Nguyễn Bảo Ngọc trong cuộc sống và công việc suốt thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước