Gieo chữ tại trường học nghèo nơi vùng cao Tây Bắc

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 28/05/2020 08:52 GMT+7

Các em học sinh dân tộc thuộc điểm trường thôn Lùng Vùi

VTV.vn - Nằm sâu trong những núi đồi thuộc vùng cao Tây Bắc, tỉnh Hà Giang có 1 ngôi trường với nhiệt huyết của thầy cô giáo cắm bản và ước mơ của các em học sinh đồng bào dân tộc.

Trên sườn dốc núi chênh vênh, Trường mầm non Thượng Sơn là điểm trường thuộc xã Thượng Sơn và đặc biệt là điểm trường thôn Lùng Vùi có điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Các em học sinh nơi đây 98% là đồng bào dân tộc Dao, còn lại là dân tộc Mông và Nùng.

Gieo chữ tại trường học nghèo nơi vùng cao Tây Bắc - Ảnh 1.

Điểm trường thông Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Những phòng học tại điểm trường này đơn sơ, tuềnh toàng được dựng lên tạm bợ, thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất, không đủ điều kiện để thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Đồ dùng phục vụ bán trú và đồ chơi ngoài trời còn thiếu rất nhiều. Các em học sinh bậc Mầm non nơi đây phải học tập, vui chơi và phát triển dưới nền đất bê tông, nền đất đá lạnh lẽo.

Nói là trường nhưng thực chất tất cả các phòng học đều đã bị xuống cấp trầm trọng, không đủ khả năng giữ ấm cho các em mỗi đợt gió mùa về. Điểm trường nằm xa trung tâm, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, khiến các thầy cô giáo và học sinh đều vất vả trong việc đến trường để gieo và tiếp nhận con chữ.

Gieo chữ tại trường học nghèo nơi vùng cao Tây Bắc - Ảnh 2.

Lớp học đơn sơ, thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất để dạy và học

Điểm trường Lùng Vùi có tổng số 5 lớp học với 111 học sinh. Trong đó bậc Tiểu học chiếm 3 lớp với 61 học sinh, bậc Mầm non chiếm 2 lớp với 50 học sinh. Nhà bếp ăn học sinh và nhà vệ sinh hay nhà lưu trú giáo viên cũng đều bị xuống cấp, diện tích chật hẹp, bếp ăn học sinh tạm bợ sân chơi còn là sân đất, chưa có đồ chơi ngoài trời. Những ngày hè nóng bức tất cả các em học sinh đều phải sinh hoạt trong điều kiện không có điện, không đảm bảo được việc học, khó khăn khổ sở trăm đường.

Tất cả cô cậu học sinh nơi đây đều nhỏ bé và đen đúa, nhưng sâu thẳm những đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ ngây thơ và niềm mơ ước. Chính những ánh mắt hiếu học và ngây thơ đó đã tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo cắm bản nơi đây chấp nhận hy sinh cả tuổi thanh xuân và lợi ích cá nhân của bản thân để gieo con chữ. Chẳng có từ ngữ nào có thể nói hết được những khó khăn ấy, nhưng những tấm lòng của các thầy cô đều hướng về học sinh, những đứa trẻ vùng cao chân lấm tay bùn.

Có một điểm trường mới, khang trang, kiên cố hơn để tránh mưa tránh gió, nhất là tránh được cái lạnh cắt da cắt thịt nơi vùng cao Tây Bắc chính là mong ước của tất cả thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Lùng Vui giúp các em yên tâm học tập và phát triển, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non tương lai đất nước.

Gieo chữ tại trường học nghèo nơi vùng cao Tây Bắc - Ảnh 3.

Hình ảnh bếp ăn đơn sơ của nhà trường


Mọi sự đồng hành và giúp đỡ xin liên hệ đến địa chỉ : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

* Điện thoại : 024.6296996

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước