Bên lề US Open 2015: Chuyện 'buông súng đầu hàng'

Cập nhật 03:39 ngày 11/09/2015

Mình nên bỏ cuộc? Thôi, cố thêm tí nữa. Tiếp tục nữa nhỉ? Thôi, đau quá rồi. Trong đầu một số tay vợt vang lên những câu hỏi như vậy, người ta gọi là đấu tranh tư tưởng, về việc có tiếp tục thi đấu nữa hay không.





 

Nắng nóng tại Mỹ khiến nhiều tay vợt phải bỏ cuộc giữa chừng

10 tay vợt nam và 2 tay vợt nữ bỏ dở trận đấu vòng 1 giải Mỹ mở rộng 2015 giữa chừng vì các cổ, lưng, đầu gối, khuỷu tay, vai, mắt cá… phản bội họ. Đây là kỷ lục mới ở vòng 1 của một giải Grand Slam. Kỷ lục cũ là 9 tay vợt bỏ cuộc tại Mỹ mở rộng 2011. Tính ra, sau 3 vòng đầu tiên, riêng giải nam có 14 tay vợt bỏ cuộc.

Nếu bạn có HLV là Michael Chang, bạn có thể sẽ có sự khích lệ để đừng bỏ cuộc. “Điều gì xảy ra sau khi bạn bỏ cuộc lần thứ nhất? Bạn sẽ bỏ cuộc lần thứ hai, ba, tư, năm… dễ dàng. Đừng bỏ cuộc. Làm tất cả những gì để đừng bỏ cuộc”, Chang nói.

Chang đã đi vào huyền thoại tại giải Roland Garros năm 1989. Ở trận đấu vòng 4 gặp tay vợt số 1 thế giới Ivan Lendl, Chang bị thua trước 2 séc đầu. Anh chơi kiên cường gỡ hòa 2-2 nhưng vào séc thứ 5, cơ thể anh bắt đầu vọp bẻ. Anh muốn nói với trọng tài rằng anh muốn ngừng trận đấu, nhưng mỗi lần có ý định như vậy, anh lại tự hỏi mình: “Chẳng nhẽ mình muốn được nhớ đến như người bỏ cuộc hay sao?”

Chang kéo dài thời gian giữa các điểm đấu để thở, để hồi phục, đánh những đường bóng bổng mà người ta gọi là đánh cầu lông trên sân quần vợt, thậm chí là giao bóng kiểu cầu lông để đỡ mệt. Anh dần lấy lại thể lực và thắng trận đó. Rồi thắng 3 trận tiếp theo để vô địch Roland Garros năm 17 tuổi. Đó là danh hiệu Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của anh.

Chang huấn luyện Kei Nishikori từ năm ngoái. Trước giải Mỹ mở rộng 2014, Nishikori nói với Chang là anh muốn bỏ giải sau khi trải qua một cuộc tiểu phẫu cắt bỏ chai ở bàn chân. Chang không cho phép: “Cậu phải đến New York, vượt qua 1-2 vòng đầu rồi tính tiếp. Cậu còn có một ngày nghỉ giữa các trận đấu nữa. Sao không thử? Tôi không muốn sau này cậu hối tiếc vì không thử sức”.

Nishikori cố gắng chơi từng trận, hạ Stan Wawrinka ở tứ kết, rồi số 1 thế giới Novak Djokovic ở bán kết, trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên lọt vào một trận chung kết Grand Slam. Tiếc là trận cuối anh thua Marin Cilic. Năm nay, ở vị trí hạt giống số 4, Nishikori thua tay vợt Pháp Benoit Paire ở vòng 1 sau 5 séc đấu. Anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội thắng trận trong loạt tie-break ở séc 4.

**
Chang không hiểu vì sao nhiều tay vợt bỏ cuộc ở giải năm nay vậy. Trời nóng thì có nhưng khoảng hơn 30 độ C một chút, còn thua nóng ở giải Úc mở rộng hàng năm tại Melbourne. Cũng chẳng có yếu tố bên ngoài đặc biệt nào, như sự thay đổi về mặt sân, khiến các tay vợt gặp chấn thương. Có thể là do mùa giải quá dài, Chang nói, và cơ thể của các VĐV không thể chịu đựng nổi sức ép liên miên.

Tay vợt Úc Thanasi Kokkinakis nói anh không bị mất nước và còn hưng phấn khi anh bước vào séc 4 trận gặp Richard Gasquet ở vòng. Nhưng rồi điều lạ lùng đến với các cơ bắp của anh, tay không muốn làm việc nữa trong khi chân cũng đình công. “Mọi chuyện trở thành thảm họa”, anh nói. Thảm họa đến mức trọng tài nhìn ra và khuyên anh nghĩ về sức khỏe của mình. Sau khi thua 2 game đầu séc 5, anh tung cờ trắng.

Sau 8 game đấu ở trận gặp Serena Williams, tay vợt Nga Vitalia Diatchenko bỏ cuộc, viện cớ chấn thương ở chân và ra về với tấm séc 39.500 USD. Chẳng biết cô chấn thương thật không nhưng gặp Serena rõ ràng là không có cửa thắng rồi. 8 game đấu, Diatchenko thua cả 8, bụng dạ nào thi đấu nữa.

Việc bỏ cuộc của Diatchenko lần nữa dấy lên dư luận là một tay vợt bị chấn thương chỉ cần bắt đầu trận đấu mà không cần kết thúc trận đấu là có thể lấy tiền thưởng rồi. Nếu Diatchenko bị đau quá đi nữa, cà nhắc vào sân chơi lấy lệ là có tiền thưởng. Còn nếu cô rút lui trước trận đấu, thì sẽ không có tiền thưởng. Tay vợt khác thay cô vào đấu sẽ lĩnh phần 39.500 USD kia.

Hiệp hội quần vợt nữ WTA đang xem xét thông qua một điều luật cho phép tay vợt rút lui trước trận đấu được hưởng 70% hoặc thậm chí cả 100% tiền thưởng nếu cô ta bị chấn thương không thi đấu được. Tay vợt thay thế vào sẽ kiếm điểm và kiếm tiền thưởng từ các vòng sau (nếu thắng vòng trước). Điều luật này có thể khuyến khích sự công bằng, bảo vệ các CĐV khỏi phải xem các trận đấu một chiều mà chính VĐV cũng biết trước kết cục.

**
Nhưng nếu một người như Chang thì anh ta sẽ tự hỏi tại sao không tự cho mình một cơ hội nhỉ. Ở vòng 2, Mardy Fish đang hướng đến một chiến thắng trước Feliciano Lopez thì séc 5, Fish cảm thấy cả hai chân mình như bị vọp bẻ. Trong đầu anh bắt đầu vang lên cuộc đấu tranh tư tưởng.

Fish trước đây vốn là tay vợt trong tốp 10, nhưng cách đây 2 năm, anh gặp vấn đề về tim mạch, nghỉ đấu điều trị và thậm chí còn chuyển sang thi đấu golf. Năm nay, ở tuổi 33, anh quyết định trở lại thi đấu ở Mỹ mở rộng như giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Anh quyết định: kể cả là thua cũng không thể kết thúc sự nghiệp bằng cách tung cờ trắng như vậy. “Khi đôi chân của tôi không hợp tác nữa, tôi tự nhủ với mình là nếu có ra sân thì tôi sẽ ra sân bằng xe lăn”. Anh thua séc 5 nhưng nỗ lực của anh đáng ngưỡng mộ.

Đồng hương người Mỹ 23 tuổi của Fish là Jack Sock thì không có sự bền bỉ như vậy, anh phải rời sân bằng xe lăn khi đang dẫn trước đối thủ người Bỉ Ruben Bemelmans 6-4, 6-4, 3-6, 1-2. Mỹ mở rộng năm ngoái, Sock đã bỏ cuộc sau 3 séc ở vòng 1 vì bị vọp bẻ. Thể lực của tay vợt hạt giống số 28 năm nay lại có vấn đề. Sau séc 3, anh đã gọi bác sĩ chăm sóc, uống vài viên thuốc. Nhưng sang séc 4, anh không thể di chuyển được nữa, đầu óc choáng váng vì nắng và mất nước. Khỏe như các tay vợt suốt ngày đội nắng tập luyện cũng có lúc còn không chịu nổi nhiệt. (Theo TTNN)



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Maria Sakkari đấu Iga Swiatek tranh ngôi vô địch đơn nữ Indian Wells

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Năm 2022, Iga Swiatek đã lên ngôi vô địch Indian Wells lần đầu tiên sau khi đánh bại Maria Sakkari ở chung kết. Và trận chung kết năm nay cũng sẽ là 2 cái tên này so tài.