"Người lắng nghe" tại ga tàu Hamburg, Đức

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 09:10 GMT+7

VTV.vn - Có khi nào bạn nghĩ trong khoảng thời gian chờ tàu điện sẽ tâm sự với người lạ? Tại nhà ga tàu điện ở Hamburg, Đức, có một người sẵn sàng lắng nghe.

Một ki ốt nhỏ ở ga tàu điện Hamburg không bán đồ ăn vặt hay mấy tờ báo. Christoph BUSCH, một nhà văn Đức, đã thuê ki ốt để cung cấp một món hàng vô cùng đặc biệt: sự im lặng. Ghé vào ki ốt này, mọi người có thể tâm sự bất kỳ chuyện gì và ông chủ của ki ốt luôn sẵn sàng nghe.

Người đàn ông 71 tuổi này từng làm nghề đánh máy ở một đài truyền hình địa phương. Và giờ, ông thuê lại ki ốt này để làm nơi viết sách. Lắng nghe những câu chuyện của mọi người để viết nên câu chuyện đời.

Có những người kể với ông chuyện hồi trẻ của họ, rồi chuyện nghỉ hưu ra sao, hay có người sắp tổ chức đám cưới thế nào. Hầu hết ai cũng hài lòng khi tìm được một người sẵn sàng lắng nghe như thế.

Ông Christoph BUSCH nói: "Người ta thường không có nhiều thời gian khi chờ tàu đâu. Vì thế, hôm nay họ kể một câu, mai lại một câu. Chuyện mãi không dứt".

Christoph BUSCH bảo ông được nghe chuyện buồn nhiều hơn vui, có những chuyện cứ làm ông nặng lòng mãi. Nhưng dù vậy, ông vẫn sẵn lòng lắng nghe và cảm nhận, bởi ông hiểu đó là sự tin tưởng họ dành cho ông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước