Cụ ông 83 tuổi người Nhật Bản một mình đi thuyền vượt Thái Bình Dương

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 13:47 GMT+7

Cụ ông Kenichi Horie trong hải trình vượt Thái Bình Dương vừa qua. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/6, cụ ông người Nhật Bản Kenichi Horie, 83 tuổi, đã trở thành người nhiều tuổi nhất trên thế giới một mình vượt Thái Bình Dương sau hơn 2 tháng.

Chuyến hải trình của ông Horie dài 2 tháng, xuất phát từ San Francisco, Mỹ vào tháng 3/2022 và vừa kết thúc ở eo biển Kii ngoài khơi phía Tây Nhật Bản vào 4/6. Theo đó, vào sáng 4/6, cụ ông Horie đã về đến eo biển Kii, kết thúc hành trình 8.500 km.

Trong chuyến đi này, cụ đã sử dụng thuyền buồm dài 5,8 m, nặng khoảng 1 tấn và được hỗ trợ các hệ thống theo dõi hành trình và sóng phát thanh không dây.

Theo hãng tin AFP, đây chỉ là thành tích đi biển mới nhất trong chuỗi thành tích "khủng" của ông Horie, một nhà thám hiểm đại dương nổi tiếng.

Cụ ông 83 tuổi người Nhật Bản một mình đi thuyền vượt Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Kenichi Horie trên tàu Mermaid II năm 1963. (Ảnh: AP)

Năm 1962, khi 23 tuổi, ông đã lên đường từ Nhật Bản đến San Francisco bằng thuyền, trở thành người đầu tiên trên thế giới một mình đi thuyền vượt Thái Bình Dương. Chuyến vượt Thái Bình Dương vào năm 1962 của ông là một sự kiện chấn động do ông bắt đầu chuyến đi mà không có hộ chiếu và visa, về cơ bản là ông nhập cảnh lậu vào Mỹ.

Ngày 3/6, ông Horie cập nhật trên trang blog cá nhân cho biết: "Tôi đang về đến đích". Ông cho biết mình bị kiệt sức vì phải vất vả chiến đấu trong ba ngày qua với sóng biển.

Hồi tháng 4/2022, ông viết trên trang blog cá nhân chia sẻ, vào 60 năm trước, trong chuyến hải trình cũng trên vùng biển này nhưng ngược chiều, "tôi thường xuyên lo lắng và căng thẳng vì sợ bị bắt... Tình trạng của tôi khi đó rất xấu".

Nói về chuyến đi hiện tại, ông cho biết: "Lần này mọi việc đã khác. Rất nhiều người ra tiễn tôi và tôi có sự động viên hỗ trợ của họ qua hệ thống theo dõi và sóng radio. Tôi vô cùng biết ơn".

Cụ ông 83 tuổi người Nhật Bản một mình đi thuyền vượt Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Ông Horie, khi đó 23 tuổi, được cha mẹ và chị gái chào đón khi trở về Nhật Bản vào năm 1963. (Ảnh: AP)

Theo nhóm quan hệ công chúng của ông, chuyến vượt biển một mình thành công giúp ông trở thành người cao tuổi nhất thế giới từng vượt Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất và sâu nhất trên Trái đất.

Ngoài chuyến hải trình năm 1962 vượt Thái Bình Dương, ông Horie còn nổi tiếng vì đã lái thuyền buồm vòng quanh thế giới một mình vào năm 1974 và chuyến hải trình vòng quanh thế giới theo chiều dọc (đường kinh độ) từ năm 1978 và 1982.

Chuyến hải trình mới nhất là chuyến đi biển trở lại đầu tiên của ông kể từ năm 2008. Năm đó, ông đi thuyền từ Honolulu đến eo biển Kii của Nhật Bản trên chiếc thuyền dài 9,5 m sử dụng lực sóng.

Người đàn ông một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương Người đàn ông một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương

Ngày 27/12, nhà thám hiểm John Beeden đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền một mình qua Thái Bình Dương - khởi đầu từ Bắc Mỹ và điểm đến cuối cùng là Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước