Cahill nói gì sau pha va chạm ghê rợn khiến đối phương vỡ sọ?

H.M (dịch)Cập nhật 14:15 ngày 23/01/2017

VTV.vn - Cahill cho hay không hề cố tình khiến đối phương nứt sọ và mong "nạn nhân" Ryan Mason có thể sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Trong hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea và Hull City, một pha va chạm rợn tóc gáy đã xảy ra giữa cầu thủ 2 đội. Cụ thể, trong tình huống tranh chấp bóng bổng, Cahill và Ryan Mason đã "đọ đầu" rất mạnh. Pha bóng khiến Ryan Mason lập tức đo sân và phải nhờ tới sự chăm sóc đặc biệt của các nhân viên y tế.

Cahill nói gì sau pha va chạm ghê rợn khiến đối phương vỡ sọ? - Ảnh 1.

Pha va chạm cực mạnh giữa Cahill và Mason

Ryan Mason được chuẩn đoán bị nứt sọ và sẽ phải điều trị tại bệnh viện, trong khi đó, Cahill cũng cần tới các bác sĩ trước khi có thể quay trở lại sân. Anh chính là người ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea. Với người hâm mộ Chelsea, họ có thể thở phào vì chấn thương đầu từng xảy ra với ngôi sao CLB giống như Petr Cech (trong trận gặp Reading năm 2006) đã không lặp lại.

Cahill nói gì sau pha va chạm ghê rợn khiến đối phương vỡ sọ? - Ảnh 2.

Mason lập tức phải nhờ tới sự chăm sóc đặc biệt của các nhân viên y tế và rời sân trên cáng cứu thương

Chia sẻ sau trận đấu, Cahill nói: "Chúng tôi đã va chạm đầu rất mạnh. Đó là một pha va chạm rất đau và tôi biết rằng cậu ấy đã không thể tiếp tục thi đấu. Tôi chúc Mason chóng khỏe và hy vọng chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng".

HLV Conte cũng đã lên tiếng khi nói về pha va chạm ghê rợn này: "Đầu tiên, tất cả chúng tôi đều mong muốn Mason chóng khỏe. Đó là một tai nạn ghê gớm cho cả hai cầu thủ. Sau hiệp 1, Gary Cahill có vẻ vẫn chưa thực sự ổn nhưng chúng tôi đã quyết định tiếp tục để cậu ấy thi đấu".

"Đó là một pha va chạm rất, rất tồi tệ. Mọi người ở Chelsea mong Ryan Mason chóng bình phục và trở lại sân cỏ sớm nhất".

Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1