Everton 3-6 Chelsea: Rượt đuổi "điên rồ" tại Goodison Park

Cập nhật 06:14 ngày 31/08/2014

Trận cầu điên rồ trên sân Goodison Park đã khép lại với một cơn mưa bàn thắng. Chelsea là đội ca khúc khải hoàn sau cùng, tuy nhiên, Everton cũng có quyền tự hào vì những gì đã làm được…

 

 

‘ Chelsea vượt qua Everton sau một trận cầu có tới 9 bàn thắng được ghi.

 

 

 

Trận đại chiến trên sân nhà của Everton được hâm nóng ngay phút đầu tiên của trận đấu khi Chelsea bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Khi khán giả có mặt trên sân còn chưa “nóng chỗ”, Fabregas đã có pha chọc khe cực kỳ khôn khéo để đưa bóng tới đúng vị trí mà Diego Costa đã chạy chỗ. Với khả năng săn bàn tuyệt vời của mình, chân sút người TBN đã không mắc phải bất cứ sai lầm nào để trừng phạt hàng thủ The Toffees.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp đà hưng phấn, chỉ 2 phút sau, tỷ số trận đấu đã được nâng lên thành 2-0 cho Chelsea. Đây là một bàn thắng có phần may mắn dành cho đội khách khi cầu thủ ghi bàn là Ivanovic đã ở vào tư thế việt vị trước khi sút tung lưới thủ thành Tim Howard.

Thủng lưới quá sớm, những tưởng đội chủ nhà đã dễ dàng buông xuôi tất cả, nhưng nửa xanh vùng Merseyside thậm chí như bừng tỉnh. Họ bắt đầu thi đấu chặt chẽ hơn và tạo ra được một số cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Courtois. Nỗ lực của các cầu thủ Everton được đền đáp vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Coleman tung ra một cú tạt bóng chuẩn xác bên phía cánh phải, đưa bóng đến đúng vị trí Mirallas và tiền vệ mang áo số 11 này của Everton đã khiến Chelsea phải vào lưới nhặt bóng.

Bước sang hiệp 2, trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận tương đối giằng co, không bên nào thực sự lấn lướt được đối thủ. Trận đấu chỉ thực sự bùng nổ trong khoảng 25 phút cuối trận. Bắt đầu sau pha đột phá và nâng tỷ số lên 3-1 của Chelsea do công lớn từ Eden Hazard, một “cơn mưa” bàn thắng đã xuất hiện trên sân Goodisonn Park. Liên tục là những pha đôi công vô cùng hấp dẫn được cả hai đội triển khai.

2 phút sau khi The Blues có bàn thắng thứ 3, Everton cũng thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3 nhờ công của Naismith. Tỷ số này chỉ tồn tại đúng 5 phút trước khi Nemanja Matic tung cú sút “búa tạ” để một lần nữa giúp Chelsea bỏ xa đối thủ với 2 bàn dẫn trước.

Kịch tính càng được đẩy lên cao trào hơn nữa khi chỉ ngay sau đó, Eto’o lại lập công để thắp lại cho Everton hi vọng giành điểm. Nhưng Chelsea nào có chịu lép vế so với đối thủ. Họ lập tức đáp trả bằng bàn thắng sau một pha dàn xếp công phu giữa Matic và Ramires. Chưa dừng lại, trận đấu nghẹt thở tới mức Everton suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 4 nếu pha cản phá cú dứt điểm của Courtois không đưa bóng tìm trúng cột dọc.

Trước khi trận đấu khép lại, The Blues đã có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Diego Costa để ấn định chiến thắng “điên rồ” 6-3 tại Goodison Park.

Với chiến thắng ấn tượng này tại Goodison Park, Chelsea gần như chắc chắn sẽ nắm ngôi đầu bảng sau vòng 3 nhờ chỉ số phụ ấn tượng (+7 bàn) – trừ khi Tottenham có thể vượt qua Liverpool với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho hẳn chưa thể hài lòng với phong độ của hàng phòng ngự sau trận đấu điên rồ này.

Đội hình thi đấu

Everton: Howard, Baines, Distin, Jagielka, Coleman, Barry, McCarthy, McGeady (Eto'o 70'), Naismith, Mirallas, Lukaku (Besic 89')

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Terry, Cahill, Ivanovic, Matic, Fabregas (Drogba 89'), Ramires, Willian (Mikel 75'), Hazard (Filipe Luis 83'), Costa

 

Thể thao VTV Online

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1