Hàng công vô duyên, Việt Nam gục ngã trước Palestine

Bóng đá sốCập nhật 23:57 ngày 09/11/2014

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, đội tuyển Việt Nam đã bị Palestine hạ gục ngay ở Mỹ Đình với tỉ số 3-1.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra thế trận không tồi trước Palestine, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công đã khiến đội quân của HLV Miura phải trả giá ở hiệp 2, thời điểm Palestine tận dụng tốt ưu thế về thể lực và tốc độ để ghi 3 bàn thắng.

Ở trận đấu này, HLV Toshiya Miura đã sử dụng đội hình xuất phát với nòng cốt là những ngôi sao đang khoác áo B.Bình Dương. Tính tổng cộng, đã có 5 cầu thủ thuộc biên chế Nhà ĐKVĐ V-League 2014 ra sân, bao gồm Phước Tứ, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Công Vinh và Anh Đức.

Với quyết tâm thể hiện mình trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Ngay ở phút thứ 2, trung vệ Phước Tứ đã ngẫu hứng tung cú vô lê đưa bóng dội xà ngang khung thành Palestine. 8 phút sau đó, tới lượt Công Vinh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú lốp bóng không tốt đã bị thủ thành Toufic Ali đấm bóng cứu nguy.

Bên kia chiến tuyến, Palestine có lối chơi khá đơn giản nhưng đội bóng này cũng tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành ĐT Việt Nam. Đơn cử như ở phút 12, tiền đạo Hesham Salhe đã có pha đối mặt với thủ thành Thanh Bình. Rất may cho ĐT Việt Nam là chân sút mang áo số 8 này đã dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Trong hiệp đấu thứ nhất, 2 đội chơi chơi đôi công khá hấp dẫn nhưng ĐT Việt Nam mới là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chỉ tiếc rằng sự vô duyên của hàng công khiến đội bóng áo đỏ không thể vượt lên dẫn trước. Phút 15, Anh Đức đã đánh đầu loại bỏ thủ thành Toufic Ali nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của ĐT Việt Nam trong hiệp 1 đến ở phút 22 khi thủ thành Toufic Ali bắt bóng không dính. Nhận bóng từ Tấn Tài trong thế khung thành Palestine đã bỏ trống nhưng Công Vinh lại dứt điểm quá chậm, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương hóa giải.

Phút 38, ĐT Việt Nam còn tạo ra một cơ hội ngon ăn nữa khi Công Vinh chọc khe để Huy Toàn băng xuống bên phía cánh trái. Tuy nhiên, cú sút chân trái của tiền vệ đang khoác áo SHB Đà Nẵng lại đi chệch khung thành Palestine trong gang tấc.

Đầu hiệp 2, HLV Miura đã quyết định tung ra 2 sự thay đổi người. Ở khung gỗ, thủ thành Tô Vĩnh Lợi được trao cơ hội thay Thanh Bình. Còn ở hàng tiền vệ, Thanh Trung đã vào sân thay thế Trọng Hoàng.

Tuy nhiên, ở hiệp đấu này, Palestine đã thể hiện cực tốt ưu thế về thể lực và tốc độ. Trước những pha mở cánh ở tốc độ cao của đội khách, hàng thủ Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều kẽ hở. Hệ quả, vào phút 55, chúng ta đã phải vào lưới nhặt bóng. Từ cú treo bóng ở giữa sân, Ashraf Nu'man đã đối mặt thủ thành Vĩnh Lợi. Tiền vệ này quyết định không dứt điểm mà chuyền bóng để Abuhabib sút vào lưới trống, giúp Palestine vượt lên dẫn trước.

Trong thế chẳng còn gì để mất, HLV Miura đã lập tức thay đổi hàng công với việc tung Hồng Quân và Minh Tuấn vào sân ở giữa hiệp 2. Tuy nhiên, 2 sự thay đổi này không giúp ĐT Việt Nam cải thiện thế trận tấn công. Trái lại, chúng ta tiếp tục bị đối phương dồn ép với hàng loạt pha phản công sắc nét.

Kết quả, vào phút 70, Palestine đã có bàn thắng thứ 2 với cú vô lê ngoài vòng cấm cực kì đẹp mắt của tiền vệ Hesham Salhe. Không dừng lại ở đó, tới phút 83, các vị khách còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa do công của cầu thủ vào sân thay người, Mahmoud Eid.

Về cuối trận, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công với hi vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Văn Quyết, người vào sân thay Công Vinh ở phút 73, chính là nhân tố chơi nổi bật nhất khoảng 10 phút cuối trận bên phía đội chủ nhà.

Không ai khác, chính Văn Quyết là người đã giúp ĐT Việt Nam ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 89 với tình huống solo dứt điểm khá đẹp mắt. Ở phút bù giờ thứ 2, tiền đạo của Hà Nội T&T chút nữa có bàn thắng thứ 2 với cú xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Đáng tiếc là bóng đã đi vọt xà ngang khung thành Palestine.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là 3-1 nghiêng về Palestine. Đây là thất bại rất đáng tiếc với ĐT Việt Nam bởi chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tuy vậy, nhờ trận thua này, thầy trò Toshiya Miura đã rút ra nhiều bài học trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Thanh Bình (Vĩnh Lợi 46’); Thanh Hiền, Huy Cường, Phước Tứ, Văn Biển; Trọng Hoàng (Thanh Trung 46’), Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Huy Toàn (Minh Tuấn 65’); Công Vinh (Văn Quyết 73’), Anh Đức (Hồng Quân 65’).

Palestine: Toufic Ali; Tamer Salah, Abdelatif Bahdari, Mus'ab Al-Batat; Murad Ismail Said, Mousa Abu Jazar (Jaber 68’), Hesham Salhe, Ismail Al-Amour (Mahmoud Eid 63’), Tamer Seyam (Abusalah 63’), Abdelhamid Abuhabib; Ashraf Nu'man (Wridat 73’).

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1