James Rodriguez: Đừng mong tôi giống Cristiano Ronaldo!

M.N (dịch)Cập nhật 17:10 ngày 29/10/2014

James Rodriguez tự nhận mình không phải mẫu cầu thủ chuyên "săn bàn" như Cristiano Ronaldo

Là một cầu thủ trẻ đắt giá, James Rodriguez xem ra rất “dị ứng” với truyền thông khi bị đem ra so sánh với đàn anh ngôi sao – C.Ronaldo trong phòng thay đồ Real Madrid.

Chia sẻ với báo chí, James Rodriguez đã cảnh báo người hâm mộ rằng đừng kỳ vọng anh có thể ghi “60 bàn/mùa” giống với đương kim QBV – Cristiano Ronaldo.

Ngôi sao 23 tuổi đã gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2014 khi trở thành vua phá lưới của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới với 6 bàn thắng sau 5 trận đấu. Tuy nhiên, James Rodriguez tự nhận rằng bản thân không phải là một tay săn bàn bẩm sinh giống như người đồng đội cùng CLB – Cristiano Ronaldo.

“Tôi biết rằng mình có thể hòa nhập với Real Madrid nhưng cũng nhận rằng được mình còn cần phải cố gắng rất nhiều”, ngôi sao người Colombia cho hay.

James Rodriguez nói tiếp: “Tôi không phải một tay săn bàn. Dĩ nhiên, tôi muốn ghi được những bàn thắng song tôi không phải Cristiano Ronaldo – người có thể ghi được 60 bàn mỗi mùa. Với tôi, C.Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy là một cỗ máy săn bàn và là một ngôi sao thực thụ. Bên ngoài sân cỏ, Ronaldo cũng là con người tuyệt vời”.

James Rodriguez đến trong bối cảnh Di Maria nói lời chia tay Real Madrid để chuyển tới khoác áo Man Utd. Thế nhưng, cựu ngôi sao AS Monaco chia sẻ rằng cá nhân anh không cảm thấy bất cứ áp lực nào khi được kỳ vọng sẽ là cái tên thay thế xứng đáng cho tiền vệ người Argentina – cái tên quan trọng trong đội hình Real Madrid vô địch Champions League 2013/14.

“Không, tôi không cảm thấy chút áp lực nào. Angel Di Maria là một ngôi sao và tôi rất tôn trọng những gì anh ấy đã cống hiến cho CLB. Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ có những khoảng thời gian tuyệt tời tại Real Madrid", James Rodriguez kết lại.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1