Kết quả Champions League 13/2: Solskjaer "hết phép" trước PSG, Roma hạ Porto nhờ cú đúp của Nicolo Zaniolo

M.NCập nhật 06:37 ngày 13/02/2019

VTV.vn - Trong khi Man Utd thua 0-2 trước PSG trên sân nhà, kịch bản tương tự đã không xảy ra trong trận Roma - Porto khi đại diện Serie A có chiến thắng nhờ cú đúp của 1 sao trẻ.

Man Utd 0-2 PSG: Thất bại đầu tay của HLV Solskjaer


Kết quả Champions League 13/2: Solskjaer hết phép trước PSG, Roma hạ Porto nhờ cú đúp của Nicolo Zaniolo - Ảnh 1.

Man Utd thua 0-2 trước PSG tại Old Trafford và đang dần cạn kiệt cơ hội đi tiếp tại Champions League 2018/19

Nhập cuộc quyết tâm với phong độ lên cao cùng lợi thế sân nhà, Man Utd đẩy cao đội hình thi đấu ngay từ những phút đầu tiên nhằm áp đặt thế trận lên đối thủ. Tuy nhiên, PSG đã cho thấy sức mạnh của một tập thể gồm nhiều ngôi sao chơi gắn kết. Sự thiếu vắng của Cavani và Neymar trên hàng công không được thể hiện rõ nét ở trận này khi PSG vẫn tỏ ra áp đảo hơn so với Man Utd và thực hiện được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành De Gea.

Cuối hiệp 1, vận đen đến với Man Utd khi Lingard bị đau và phải rời sân. Chưa dừng lại ở đó, đầu hiệp 2, Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Martial không thể thi đấu nữa.

Liên tiếp mất 2 chủ công, Man Utd càng tỏ ra yếu thế so với đội khách và phải nhận bàn thua tất yếu ở phút thứ 53. Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Solskjaer buộc lòng phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đó cũng là cơ hội để PSG triển khai thế trận phản công. Phút 60, Di Maria có cú căng ngang khó chịu từ cánh trái, trước khi Mbappe lao vào nhanh như chớp để chạm chân đưa bóng bay vào lưới Man Utd, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị tấn công dồn dập khiến Man Utd không thể tạo ra được cơ hội rõ rệt nào trong thời gian còn lại của trận đấu và đành chấp nhận thua trận 0-2.

Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà đang khiến cơ hội đi tiếp của Man Utd tại Champions League bị teo hẹp đáng kể. Phép thử mang tên PSG thực sự đã đưa thầy trò HLV Solskjaer về lại mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa ở các giải đấu quốc nội. Nhưng không có thời gian để Man Utd tiếc nuối cho thành tích bất bại của mình. Vào lúc này, Quỷ đỏ chắc chắn cần phải khắc phục những điểm yếu còn tồn tại để chuẩn bị cho màn tái đấu với PSG tại Parc des Princes.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Man Utd: David De Gea; Ashley Young, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba; Marcus Rashford (Romelu Lukaku 84'), Jesse Lingard (Alexis Sanchez 45'+4), Anthony Martial (Juan Mata 46').

PSG: Gianluigi Buffon; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Marco Verratti (Paredes 75'), Marquinhos, Julian Draxler; Dani Alves, Kylian Mbappe, Angel di Maria (Dagba 81').

Roma 2-1 Porto: Sao trẻ Nicolo Zaniolo tỏa sáng rực rỡ


Kết quả Champions League 13/2: Solskjaer hết phép trước PSG, Roma hạ Porto nhờ cú đúp của Nicolo Zaniolo - Ảnh 2.

Nicolo Zaniolo (phải) đã tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp, giúp Roma giành chiến thắng 2-1 trước Porto ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19.

Trong khi đội chủ sân Olimpico mất hàng loạt trụ cột trước trận đấu vòng 1/8 Champions League 2018/19 với Porto như Perotti, Jesus, Olsen và Schick thì bên kia chiến tuyến, đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha cũng không có sự phục vụ của Aboubakar và Marega (chấn thương), cùng án treo giò của Corona.

Dẫu Roma đang có phong độ thảm hại trong thời gian gần đây song việc Porto chọn cách nhập cuộc chắc chắn khiến cho đội bóng áo bã trầu có cơ hội dâng cao tấn công. Dẫu vậy, trong hiệp 1, Roma đã gặp khó trong việc giải mã hàng thủ đội khách.

Mãi cho tới phút 27, Casillas mới có tình huống làm việc vất vả đầu tiên. Thủ thành Porto đã phải bay người cản phá đường tạt bóng của Kolarov. Lorenzo Pellegrini sau đó tung cú sút ở rìa vòng cấm địa nhưng cũng không đánh bại được thủ thành người Tây Ban Nha. Phút 37, Roma có phen tiếc nuối khi Edin Dzeko đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đối thủ.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi dù Roma là những người chơi lấn lướt hơn. Bước sang hiệp 2, có thời điểm Porto đã vươn lên giành lại thế trận từ tay Roma. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức được những tình huống lên bóng nguy hiểm nhưng đáng tiếc vẫn thiếu đi chút chuẩn xác.

Phút 70, Roma bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của tài năng trẻ Nicolo Zaniolo. 7 phút sau, một lần nữa cầu thủ này lại đưa được bóng vào lưới Casillas. Trước đó, Dzeko một lần nữa cho thấy sự vô duyên với bàn thắng của mình ở trận này bằng tình huống sút trúng cột dộc đưa bóng bật tới chân của Zaniolo.

Bi dẫn trước 2 bàn, Porto vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn tỷ số ít phút sau đó. Phút 79, Tiquinho sút hỏng nhưng lại vô tình trở thành một đường chuyền ngon ăn cho Lopez, để rồi cầu thủ mới vào sân thay người của Porto đã không bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ thành Roma.

Phút 83, Hector Herrera tung ra cú sút xa cực kỳ nguy hiểm, khiến thủ thành Mirante của Roma bó tay nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút tiếp theo của trận đấu, Roma bắt đầu thu về bảo toàn tỷ số. Bất chấp việc có tới 5 phút bù giờ, Porto vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đội chủ nhà thêm một lần nữa.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19 trên sân Olimpico khép lại với lợi thế dành cho Roma. Mặc dù vậy, Porto vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp khi có được bàn thắng trên sân đối thủ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Roma: Antonio Mirante; Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov; Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Bryan Cristante; Nicolo Zaniolo, Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy.

Porto: Iker Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo Pereira; Fernando, Hector Herrera, Otavio, Yacine Brahimi; Tiquinho Soares.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1