"Leicester City là những kẻ ăn cháo đá bát"

H.M (dịch)Cập nhật 07:28 ngày 16/03/2017

VTV.vn - Cựu HLV Graeme Souness – một chuyên gia bóng đá Anh, cho rằng chiến tích của Leicester City tại Champions League càng cho thấy họ là những người "ăn cháo đá bát".

Chỉ chưa đầy 9 tháng sau khi giành chức vô địch lịch sử cùng Leicester City, HLV Ranieri đã bị những ông chủ của sân King Power sa thải vì thành tích bết bát. Đáng nói là ngay sau khi vị chiến lược gia người Italy chia tay CLB, Leicester City lại chơi như "lên đồng" với những chiến thắng ấn tượng tại Premier League trước Liverpool hay Hull City.

Ấn tượng hơn, mới đây, Leicester City còn có màn ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ "già dơ" như Sevilla để lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết Champions League – ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.

Leicester City là những kẻ ăn cháo đá bát - Ảnh 1.

Ông Graeme Souness (phải) không ngần ngại sử dụng những lời lẽ hết sức nặng nề để nói về phong độ thay đổi 180 độ của Leicester City

2 bộ mặt trái ngược của Leicester City càng củng cố cho nhận định rằng các cầu thủ đã "thông đồng" với nhau để "tống khứ" HLV Ranieri khỏi CLB. Chia sẻ về vấn đề này, cựu HLV Graeme Souness, người hiện nay đã chuyển sang làm công tác bình luận bóng đá, nhận định: "Leicester City đã vô địch Premier League theo cách đó. Khi bạn là HLV và vừa giúp đội bóng vô địch, bạn có tiếp tục đổi mới? Nếu món đồ không hỏng thì việc gì phải tìm cách để sửa chữa chúng?

"HLV Ranieri hẳn đã thực hiện các bài tập như vậy, chỉ đạo các cầu thủ giống như mùa giải trước, chuẩn bị cho các trận đấu theo cách tiếp cận của riêng mình… mọi thứ đều hoạt động như vậy.

"Chắc là một vài cầu thủ Leicester City đã nghĩ trong giai đoạn đầu mùa rằng: Chúng ta là nhà vô địch! Và họ buông lỏng tinh thần. Với khoản thu nhập lớn kiếm được, xe bentley đỗ trước cửa nhà, họ không còn cần cố gắng nữa.

"Nếu là HLV, bạn sẽ phải làm gì? – Dĩ nhiên là đến trước mặt họ và nói thẳng vào mặt. Và sau đó, Ranieri bất đồng với một vài cầu thủ có ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Rồi cuối cùng, ông ấy mất lòng phần lớn cầu thủ.

"Đó là điều tôi tin là đã xảy ra tại Leicester City và những cầu thủ ấy hẳn đang rất vui mừng và nghĩ rằng họ đã trở lại, họ là những cầu thủ lớn. Rồi họ sẽ lại ‘ăn cháo đá bát’ như vậy nữa thôi – tôi đảm bảo – bởi đã làm một lần thì sẽ có lần tiếp theo, họ sẽ lại khiến bạn thất vọng".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1