Man Utd làm chuyện “nực cười” với chiếc áo số 10 của Rooney

T.KCập nhật 22:56 ngày 24/08/2017

VTV.vn - Man Utd vừa ký lại hợp đồng với người cũ Ibra và trao cho anh này chiếc áo số 10 để tạo ra câu chuyện “nực cười” trong giới bóng đá.

Vào mùa hè này, Man Utd lo ngại Ibrahimovic không thể hồi phục và lấy lại phong độ nên đã tống khứ tiền đạo chủ lực đi. BLĐ Man Utd không ngần ngại thanh lý hợp đồng của tiền đạo 35 tuổi này vào tháng trước và đưa Lukaku về thay thế.

Man Utd làm chuyện “nực cười” với chiếc áo số 10 của Rooney - Ảnh 1.

Thế nhưng, mọi thứ biến đổi khó lường khi chấn thương nặng mà Ibra gặp phải hồi tháng 4 bất ngờ hồi phục nhanh hơn dự kiến. Hiện Ibra đã bình phục tới 90% và điều này khiến Quỷ đỏ đổi ý.

Trong ngày 24/8, Man Utd đã khiến tất cả bất ngờ khi quyết định tái hợp với Ibra bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm. Càng bất ngờ hơn khi Man Utd trao luôn chiếc áo số 10 của Rooney để lại cho Ibra.

Mặc dù vậy, Man Utd phải chờ đợi ngày Ibra hoàn toàn bình phục. HLV Mourinho vui mừng chia sẻ: "Chúng tôi hoan nghênh Ibra trở lại. Cậu ấy là cầu thủ giàu kinh nghiệm và rất tham vọng. Chúng tôi cũng hi vọng Ibra tiếp tục đóng góp cho Man Utd như những gì đã làm ở mùa trước. Man Utd sẽ kiên nhẫn chờ và có thể cậu ấy sẽ tái xuất vào cuối năm 2017".

Man Utd làm chuyện “nực cười” với chiếc áo số 10 của Rooney - Ảnh 2.

Về phía Ibra, cựu thủ quân ĐT Thụy Điển cũng tỏ ra vui mừng không kém: "Tôi luôn mong ngày trở lại và được thi đấu ở Old Trafford. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể tiếp tục cống hiến nhưng tôi sẽ nỗ lực tập luyện để hồi phục sớm nhất có thể như thời gian qua".

Tại Man Utd, Ibra đã chơi 46 trận, ghi được 28 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo. Chân sút 35 tuổi này chính là người ghi bàn nhiều nhất cho Man Utd mùa giải trước.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1