Nadal thừa nhận thất bại nhưng tuyên bố không đầu hàng

Linh ĐanCập nhật 14:34 ngày 04/06/2015

VTV.vn - Phát biểu sau trận thua bẽ bàng trước Novak Djokovic ở tứ kết Pháp mở rộng 2015, Nadal cho biết anh thừa nhận thất bại nhưng mọi chuyện với anh không phải đã kết thúc.

Điều khiến người hâm mộ thất vọng hơn cả chính là cách thua bẽ bàng của tay vợt 29 tuổi trong đúng ngày sinh nhật. Không giằng co, không kịch tính, không canh tranh từng điểm, Nadal đầu hàng đối thủ sau 3 set chóng vánh mà chẳng để lại ấn tượng nào. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn tự hỏi: liệu họ đã thực sự xem Nadal thi đấu.

Với trận thua này, Nadal sẽ rơi xuống vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ATP Ranking được công bố vào thứ hai tuần sau. Đây là vị trí thấp nhất của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ tháng 4 năm 2005. Nếu Jo-Wilfried Tsonga có thể đánh bại Stan Wawrinka để lọt vào chung kết Pháp mở rộng 2015, thậm chí Nadal sẽ rơi xuống vị trí số 11.

Nadal lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận đấu.

Nadal lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận đấu.

Mọi chuyện có vẻ không thể tệ hơn với Nadal. Và dù vô cùng thất vọng với bản thân, Nadal vẫn khẳng định, mọi chuyện với anh vẫn chưa chấm dứt.

“Tôi chấp nhận thất bại nhưng có một điều chắc chắn: Tôi muốn tập luyện chăm chỉ hơn để có thể trở lại mạnh mẽ hơn”, Nadal phát biểu sau trận đấu.

“Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi đã thua ở Roland Garros vào năm 2009 nhưng mọi chuyện đã không kết thúc. Tôi thua một lần nữa vào năm 2015 và chắc chắc mọi chuyện sẽ không dừng ở đó. Tôi sẽ không đầu hàng và sẽ trở lại vào năm sau với cơ hội lớn hơn”, Rafa nói thêm.

Thua hay thắng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận thua lịch sử, Nadal tỏ ra khá mệt mỏi. Tay vợt từng 9 lần đăng quang ở Pháp mở rộng cho biết: tennis nói riêng và thể thao đỉnh cao luôn rất khắc nghiệt. Nhưng dù thua hay thắng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và các tay vợt không được phép gục ngã.

“Tuần tới chúng tôi (Nadal và Djokovic) lại có một cuộc so tài khác. Đó là cuộc sống. Với tôi, dù bạn thua hay thắng, bạn cần phải đứng vững để đi tiếp”.

Nadal cho biết anh cần vững vàng để bước tiếp sau thất bại.

Nadal cho biết anh cần vững vàng để bước tiếp sau thất bại.

Khi được hỏi về trận đấu, Nadal thừa nhận, Novak Djokovic chơi hay hơn và anh đã thất bại một cách rõ ràng.

“Anh ấy (Novak Djokovic) chơi tốt hơn tôi. Tôi phải chấp nhận điều đó và chúc mừng cho đối thủ. Điều quan trọng với tôi lúc này là phân tích mọi thứ, làm việc chăm chỉ để trở lại tốt hơn. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này”, Nadal cho biết.

Sau Pháp mở rộng, tay vợt 29 tuổi sẽ tham gia các giải đấu trên mặt sân cỏ như Mercedes Cup ở Stuttgart, Aegon Championships ở Queen's Club và Wimbledon.

Nadal thua Novak Djokovic ở Pháp mở rộng: Kết thúc một “vương triều” Nadal thua Novak Djokovic ở Pháp mở rộng: Kết thúc một “vương triều”

VTV.vn - Ông vua mặt sân đất nện Rafael Nadal đã chính thức nói lời tạm biệt với chiếc "ngai vàng" ở Roland Garros sau trận thua bẽ bàng trước đối thủ Novak Djokovic.

 

Video những tình huống nổi bật trong trận đấu giữa Nadal và Djokovic

Video những tình huống nổi bật trong trận đấu giữa Nadal và Djokovic

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1