Rafael Nadal: Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn tiến về phía trước!

Thùy AnCập nhật 17:50 ngày 02/01/2019

VTV.vn - Rafael Nadal cho hay, anh muốn đi đường dài và chú trọng tới chất lượng của từng giải đấu mà mình tham gia thay vì số lượng.

Nadal đang có mặt tại Brisbane để chuẩn bị chơi giải đấu thực sự đầu tiên sau khi dính chấn thương tại bán kết Mỹ mở rộng vào tháng 9 năm ngoái. Trả lời phỏng vấn báo chí, Nadal cho hay, quãng thời gian dưỡng thương cũng có một số điểm tích cực. Một trong số đó là anh cùng nhóm huấn luyện của mình tiến hành một số thay đổi trong năm 2019 và thời gian nghỉ chính là để anh điều chỉnh lại.

Rafael Nadal: Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn tiến về phía trước! - Ảnh 1.

Năm 2019 sẽ có một Nadal thực dụng hơn

"Tôi muốn bản thân mình thật canh tranh khi bước ra sân thi đấu. Bản thân tôi luôn muốn chiến đấu cho những điều khiến tôi cảm thấy mình thực sự được sống", Nadal nhấn mạnh.

Để thực hiện được điều này, tay vợt người Tây Ban Nha cho hay, anh sẽ lựa chọn kĩ càng hơn với mỗi giải đấu mà anh tham gia. Năm 2018, anh đã tham gia 9 giải đấu, bỏ hai giải đấu nhưng vẫn giành tới 5 danh hiệu với tỷ lệ chiến thắng là 45/4. Đây là tỷ lệ thành công rất vượt trội với một tay vượt đã bước qua tuổi 30.

"Tôi thích số 1 hơn số 2. Tôi thích số 2 hơn số 5. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng mục tiêu của tôi giữ gìn sức khỏe, cảm thấy hạnh phúc và cố gắng chơi càng lâu càng tốt", Rafa nói.

Nadal dự kiến sẽ đụng độ với Jo-Wilfried Tsonga hoặc Thanasi Kokkinakis tại vòng hai ở Brisbane – giải đấu được xem là chuẩn bị cho Australian Open 2019. Tay vợt 32 tuổi khẳng định, anh sẽ ra sân với một tâm lý hết sức tích cực.

"Sau ca phẫu thuật, tôi không muốn lùi bước. Tôi muốn tiến về phía trước. Với những gì diễn ra năm ngoái, tôi không muốn phạm sai lầm khi mà ra sân thi đấu mà bản thân không đạt được 100% phong độ cũng như thể lực", Nadal nói thêm.

Chấn thương đầu gối buộc Nadal phải nghỉ thi đấu kể từ bán kết Mỹ mở rộng cho tới đầu năm nay. Các bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật mắt cá chân cho Nadal vào tháng 11 năm ngoái. Dù phải nghỉ khá lâu và bỏ nhiều giải đấu quan trong ở phía cuối mùa giải nhưng Nadal cho biết, cơ thể anh vẫn rất ổn để chơi những trận đấu đỉnh cao.

Rafael Nadal: Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn tiến về phía trước! - Ảnh 2.

Rafael Nadal: Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn tiến về phía trước!

"Cơ thể tôi không tồi đi. Tôi tự tin mình tiếp tục thi đấu tốt. Chấn thương là chuyện đôi khi xảy ra và đó là một phần của tennis. Nhưng tôi không muốn lặp lại những gì đã diễn ra ở mùa giải 2018. Điều đó giết chết bạn", Nadal trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Cách đây vài ngày, Nadal đã để thua Kevin Anderson trong giải đấu có tính biểu diễn ở UAE. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng, tay vợt số 2 thế giới đã sẵn sàng cho mùa giải mới như anh đã khẳng định với báo giới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang web của ATP, Carlos Moya cho biết, ông và đội ngũ huấn luyện muốn Nadal có sự điều chỉnh một chút trong lối chơi nhằm đạt được hiệu quả thi đấu cao hơn nữa. Những thay đổi này sẽ được thực hiện ngay trong năm 2019.

"Joan Forcades (huấn luyện viên thể lực của Nadal), Francisco Roig và tôi đang chuẩn bị để Rafa trở thành một tay vợt mạnh mẽ và "rát" hơn, thậm chí hơn tất cả những gì anh ấy đã từng thể hiện trong sự nghiệp.

Chúng tôi muốn các trận đấu được quyết định bằng những pha tấn công với 4 cú đánh. 70% trong đó nằm ở pha giao bóng, sau đó là cú trả giao bóng và tiếp theo là 2 đường banh nữa mà thôi", cựu số 1 thế giới cho hay.

Rafael Nadal: Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn tiến về phía trước! - Ảnh 3.

Rafael Nadal sẽ từ bỏ lối đánh bóng bền đòi hỏi nhiều thể lực của mình trong năm 2019?

Tuy nhiên, việc thực hiện thay đổi trong lối chơi này của Moya và nhóm huấn luyện đã gặp một số khó khăn.

"Đó vốn không phải là cách chơi mà Rafa thích nhưng chúng tôi đang làm việc để khiến sự thay đổi đó vừa vặn với phong cách và sự thoải mái của anh ấy", Moya cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu dưới đáy BXH V.League

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Mỗi trận đấu bây giờ chẳng khác gì trận chung kết với Khánh Hòa để nuôi hy vọng trụ hạng, thế nhưng chỉ toàn là những thất vọng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1