U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Cuộc "phục hận" khó vẹn toàn

Cập nhật 10:40 ngày 09/09/2014

Một trận tranh ngôi nhất nhì vòng bảng của giải đấu mang nhiều tính chất giao hữu khó có thể khiến U19 Nhật Bản bung hết sức nhưng U19 Việt Nam vẫn cần nhập cuộc một cách quyêt tâm.

Chắc chưa ai quên được U19 Việt Nam từng thất bại ê chề tới 0-7 trước đối thủ đến từ xứ sở Mặt Trời mọc – ngay tại SVĐ Thống Nhất, Việt Nam cách đây nửa năm. Và vào lúc này, khát khao phục hận đang dâng cao bởi U19 Việt Nam lại có cơ hội đụng độ U19 Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng tại bảng B giải U19 Đông Nam Á.

Truyền thông Việt Nam ngày hôm qua (8/9) cũng liên tiếp đưa tin, hình ảnh đoàn người xếp hàng rồng rắn, “ăn bờ, ngủ bụi” chỉ để mong có được tấm vé vào xem các cầu thủ của chúng ta thi đấu. Nó đang thể hiện phần nào sự yêu mến xen lẫn kỳ vọng vào một thế hệ trẻ tài năng của bóng đá nước nhà. Chẳng vậy mà trong cuộc họp kín với BHL U19 Việt Nam mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đề nghị các cầu thủ U19 phải nêu cao tinh thần quyết đấu, chơi sòng phẳng, đẹp mắt để đáp ứng lại ân tình mà khán giả Việt Nam đang dành tặng U19.

Từ đó, vấn đề đặt ra cho U19 Việt Nam là sử dụng con người thế nào và quyết tâm đến đâu. Với tình hình hiện tại, Đông Triều, Văn Sơn, thậm chí cả Tuấn Tài chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, sẽ không được HLV Guillaume Graechen tung ra sân trong bối cảnh tấm vé bán kết đã nằm chắc trong tay. Song, Công Phượng có thể vẫn sẽ đá chính như một lời cam kết của U19 Việt Nam: Sẽ chơi sòng phẳng với U19 Nhật Bản.

Cầu thủ mang áo số 10 của U19 Việt Nam là tâm điểm thu hút dư luận mấy ngày gần đây sau pha làm bàn mẫu mực mà cầu thủ số 10 này ghi được vào lưới U19 Australia. Và chắc hẳn, không ít người đến sân xem trận đấu, sẽ hướng sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ này.

Song, cũng có thể nói, cuộc đọ sức tại Mỹ Đình tối nay (9/9) sẽ mang nhiều ý nghĩa với U19 Việt Nam hơn đối thủ. Một trận đấu để chúng ta va chạm với đối thủ tầm cỡ châu lục, để biết xem bóng đá nước nhà thực sự đang ở đâu và cần phải làm những gì để tới được những cái đích lớn.

Ở chiều ngược lại, trong bối cảnh cả hai đội đều đã giành quyền đi tiếp ở một giải đấu giao hữu, việc U19 Nhật Bản chơi giữ chân là điều có thể xảy ra. Không phải họ sợ chúng ta, cũng chẳng phải họ ngại đối đầu với đối thủ đang nóng lòng trả món nợ cũ. Vấn đề ở chỗ, Nhật Bản luôn là những người cẩn trọng và tính toán kỹ càng.

Vượt ra ngoài khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á đang được tổ chức tại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy, U19 Nhật Bản nằm cùng bảng với U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc ở vòng bảng VCK U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Myanmar vào cuối tháng 10 tới. Và việc họ sẽ có nhiều sự xáo trộn đội hình trong trận tới và không bung hết sức khi đối đầu với Việt Nam – thậm chí là ở những trận đấu còn lại tại giải này cũng là điều hết sức dễ hiểu.

Thể thao là cạnh tranh, là không ngừng vươn lên và bóng đá cũng không ngoại lệ. Thế nhưng một trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi 2 đội đều nhập cuộc quyết tâm như nhau. Có thể, U19 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình song U19 Nhật Bản chưa thực sự có lý do để làm điều tương tự. Vì thế, kết quả của trận đấu này không quá quan trọng, điều quan trọng là đội tuyển của chúng ta sẽ thể hiện được gì và trên hết là thi đấu trên tinh thần tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả nhà và tự tin trước những thử thách lớn!

Trận đấu cuối cùng bảng B giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 9/9 và được THTT trên VTV6 & VTV6 HD. VTV News cũng sẽ tường thuật trận đấu hấp dẫn này. Mời quý độc giả chú ý đón xem!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1