Nỗi đau da cam ở Củ Chi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 11:39 GMT+7

VTV.vn - Đất thép Củ Chi, nơi từng hứng chịu những dư thừa sau các chuyến bay rải thảm chất độc hóa học cách đây hơn nửa thế kỷ, giờ vẫn tiếp tục chứng kiến những nỗi đau da cam.

Hôm nay 10/8, ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Ngày này 56 năm trước, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch rải chất khai quang ở miền Nam Việt Nam. Trong vòng 10 năm sau đó, gần 1/4 diện tích đất miền Nam Việt Nam đã hứng chịu 80 triệu lít chất độc các loại, trong đó có dioxin - chất độc da cam.

Đất thép Củ Chi, nơi từng hứng chịu những dư thừa sau các chuyến bay rải thảm chất độc hóa học cách đây hơn nửa thế kỷ, giờ vẫn tiếp tục chứng kiến những nỗi đau da cam. Trong nỗi đau ấy có cả những day dứt cho sự thiệt thòi của những nạn nhân da cam thế hệ thứ 3.

Mẹ đi vắng, chỉ còn ông ngoại ở nhà chải tóc cho bé Thảo Nguyên. Mớ tóc rối bù của đứa cháu gái 8 tuổi chưa hề được nhìn thấy ánh sáng từ khi chào đời cũng y như mẹ của em hơn 30 năm trước, không rối bời bằng những tâm tư của cựu chiến binh sư đoàn 9 năm xưa. Không rối sao được khi cả gia đình 4 người giờ chỉ sống dựa vào số tiền trợ cấp của ông và người con gái được công nhận là nạn nhân chất độc da cam, còn Thảo Nguyên tương lai sẽ ra sao.

Hơn 830 gia đình ở Củ Chi là nạn nhân chất độc da cam nhưng mới chỉ có 332 người được công nhận và có trợ cấp. Bởi vậy, những đứa trẻ thế hệ thứ 3 như Thảo Nguyên phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Từ 2 năm nay, Anh Thư, 18 tuổi cứ tuần 2 buổi đến trạm y tế xã Tân Thạnh Tây để tập vật lý trị liệu cùng với hơn 20 bạn bè cùng cảnh ngộ. Vận động tay chân, các trò chơi trí tuệ chính là bước khởi động cho một lớp học đặc biệt. Lớp học da cam.

Nhưng có hề gì chuyện nay nhớ mai quên, có hề gì chuyện con đi học, mẹ hay bà cũng phải đi học cùng, bởi lớp học không chỉ dành cho con mà còn dành cho mẹ, cho bà vơi bớt những mặc cảm vì sự tật nguyền của con, cháu.

Kết quả 1 năm học của con trai chị Lắm không chỉ là những con chữ trong cuốn vở mà còn là nỗi nhớ bạn, nhớ lớp học dù chỉ mới nghỉ hè có 2 tháng. Vui vì có duy trì được lớp và từ đây sẽ có cơ hội mở thêm mô hình này tại các điểm khác ở Củ Chi nhưng những người góp công cho lớp vẫn mãi trăn trở cho một chính sách cụ thể dành cho chính học trò của mình, những nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc da cam, bởi sự chung tay của cộng đồng dù ấm áp nhưng chỉ có giới hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước