Nỗi đau lao động Hà Tĩnh tử vong tại Angola

Hồng Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 10:10 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù được khuyến cáo về tình hình an ninh phức tạp, dịch bệnh tại Angola nhưng vì áp lực mưu sinh, nhiều lao động vẫn nhắm mắt đưa chân, thậm chí bỏ mạng trên đất khách.

Trong tuần qua, dư luận lại thêm một lần nữa bàng hoàng với thông tin 2 lao động Hà Tĩnh đang làm việc tại Angola bị cướp thiêu sống, trong đó một nạn nhân đã tử vong, một nạn nhân đang trong tình cảnh nguy kịch.

Những cái chết tiếp tục nối dài nỗi đau của lao động Hà Tĩnh tại Angola nói riêng và lao động Việt Nam không phép tại các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tiếp tục kéo dài. Đáng nói đây đều là những lao động chui, lao động không phép nên không nhận được sự bảo hộ về mặt luật pháp của đất nước sở tại.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 7.200 lao động làm việc không phép tại Anggola, trong đó huyện Cẩm Xuyên có 710 lao động. Đã có rất nhiều khuyến cáo về tình hình an ninh trật tự phức tạp, về dịch bệnh không được kiểm soát tại quốc gia Tây Phi này nhưng vì áp lực mưu sinh và cả sự thiếu hiểu biết nên nhiều lao động vẫn nhắm mắt đưa chân. Hậu quả là danh sách về những cái chết thương tâm trên đất Angola cứ ngày một dài hơn.


Lao động Hà Tĩnh tại Angola bị cướp tẩm xăng đốt, 1 người thiệt mạng Lao động Hà Tĩnh tại Angola bị cướp tẩm xăng đốt, 1 người thiệt mạng

VTV.vn - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin, một công dân địa phương đã tử vong trong quá trình lao động tại Angola.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước