Sơn La: Bản Hua Nặm tan hoang, xơ xác sau cơn lũ kinh hoàng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Chỉ sau một đêm, lũ quét đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của hàng trăm hộ dân. Con số ước thiệt hại khoảng 375 tỷ đồng.

Tan hoang, xơ xác, cả bản Hua Nặm gần như chẳng còn gì sau một đêm. Đến giờ, chị Quàng Thị Tiên (bản Hua Nặm, xã Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng khi lũ đến. Ba mẹ con chị chỉ kịp chạy thoát thân, còn toàn bộ ngôi nhà đã biến mất, đến cái móng nhà cũng không còn.

"Mọi người hàng xóm ở xung quanh chạy vào cứu được 3 mẹ con. Tài sản nhà cửa, trâu bò, lợn, vịt trôi hết, không còn gì cả, quần áo mặc cũng không có gì" - chị Tiên xót xa nhớ lại.

Sơn La: Bản Hua Nặm tan hoang, xơ xác sau cơn lũ kinh hoàng - Ảnh 1.

Toàn bộ tài sản của nhà chị Tiên đã bị cơn lũ cuốn trôi.

Tỉnh Sơn La đã huy động trên 2.500 người bao gồm lực lượng công an, bộ đội, các khối đoàn thể và bà con nhân dân giúp dân khắc phục hậu quả. Trước mắt, UBND huyện và Hội chữ thập đỏ huyện Mường La đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho các hộ có người thiệt mạng, mất tích và bị thương, nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ.

Trước tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả, tỉnh Sơn La đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác, đối phó kịp thời với diễn biến của mưa lũ; thông báo tới người dân không ngủ lại lán nương, các hộ sống ven sông suối khẩn trương di dời để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước