Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Bữa tiệc chia tay nhiều nước mắt

CA-Thứ bảy, ngày 30/05/2015 15:01 GMT+7

VTV.vn - Ở tập 31, cuộc hành trình của 4 cặp bố con đã chính thức kết thúc, khép lại mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế với nhiều cảm xúc đan xen.

Các con đã dần trưởng thành...

Tập 31 của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã để lại nhiều sự tiếc nuối không chỉ với 4 cặp bố con tham gia mà cả khán giả cũng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi từ giờ sẽ không còn được theo dõi những hành trình thú vị vào 12h thứ 7 hàng tuần.

Bờm, Bo, Suti và Tê giác đã có khoảng thời gian cùng bố xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến đi. Điều nhìn thấy rõ nhất trong những hình ảnh đã qua đó chính là sự thay đổi của các bé từ khi bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc.

Cô chị cả Bo ở những tập đầu còn lạnh lùng, chỉ thích làm điều mình muốn và không để ý đến mọi người xung quanh thì giờ đây đã chín chắn hơn, biết lo lắng và quan tâm đến các em rất nhiều. Em út Suti ngày nào còn khóc nức nở khi phải ở chuồng bò thì về sau đã biết chấp nhận hoàn cảnh và những nụ cười vui vẻ đã dần thay thế cho những giọt nước mắt nũng nịu.

Bờm lém lỉnh, hài hước từ những ngày đầu đến tận khi chia tay và vẫn là chủ nhân của những "phát ngôn" vô cùng độc đáo và đúng chất trẻ con.

Trong khi đó, thay đổi nhiều nhất chính là Tê giác, cậu con trai đáng yêu của ca sĩ Hoàng Bách. Những tập đầu tiên phát sóng, Tê Giác mang đến hình ảnh một cậu bé hiếu thắng và hay khóc nhè. Khi gặp những thử thách khó khăn, Tê giác luôn đòi bỏ cuộc giữa chừng và thậm chí còn giận dỗi bố một cách vô cớ. Thế nhưng, càng đi cùng bố, tham gia các nhiệm vụ của chương trình nhiều hơn đã giúp Tê giác dần sửa được tính cách không tốt, trở thành cậu bé hiểu chuyện, nghe lời bố và ít nhất là không còn khóc nhè như ngày xưa.

Mỗi bé một tính cách khác nhau nhưng qua mỗi chuyến đi đã trở thành những người bạn thân thiết và giống như anh chị em trong một gia đình. Qua mỗi thử thách, nhiệm vụ, các bé lại có thêm được những bài học bổ ích ngay từ trong cuộc sống, biết đoàn kết, hòa thuận với nhau cũng như đã dần tự lập hơn khi có những lần phải tự hoàn thành nhiệm vụ.

Điều quan trọng hơn, đó chính là mối quan hệ giữa hai bố con đã xích lại gần hơn rất nhiều. Những ông bố thường ngày còn bận bịu công việc, không có thời gian chơi và quan tâm đến con, thì giờ đây đã hiểu thêm về con rất nhiều từ sở thích ăn uống, quần áo đến những tính cách mà con chưa từng bao giờ bộc lộ với bố. Bên cạnh đó, những công việc vốn các bố hiếm khi làm như nấu ăn, tắm rửa, chăm con ốm thì giờ đây cả 4 ông bố đã làm rất thành thục. Họ sẽ không còn nỗi lo sợ nếu mỗi khi vợ vắng nhà khi hay đi công tác.

Ngược lại, các con cũng dần xóa đi được cảm giác sợ và xa cách bố bởi giờ đây đã được chơi cùng bố, được bố chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Con vui vì thấy bố không còn khó tính, nghiêm khắc như đã nghĩ từ trước và đã mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và nhiều ước muốn với bố.

Trong bữa tiệc chia tay, các bé và bố cũng nhận được những phần thưởng được bình chọn từ các cô chú trong ê-kíp sản xuất. Em bé siêu tốt bụng là chị cả Phan Bo, Em bé siêu biết tuốt là Tê giác, Em bé siêu lạc quan là Suti và Em bé hài hước nhất là Trần Bờm.

Các ông bố cũng được nhận những danh hiệu rất xứng đáng như MC Phan Anh - Ông bố đẹp trai nhất, đạo diễn Trần Lực - Ông bố hiền nhất, Nhạc sĩ Minh Khang - Ông bố ăn khỏe nhất và ca sĩ Hoàng Bách - Ông bố thơm nhất.

Con là tài sản mãi mãi

Chương trình truyền hình thực tế đã để lại nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ đối với tuổi thơ của các bé. Thế nhưng, với các ông bố, ý nghĩa mà chương trình mang lại lớn hơn rất nhiều. MC Phan Anh muốn cảm ơn các con vì đã giúp các bố hoàn thiện mình hơn và các con sẽ mãi mãi là những điều hạnh phúc tuyệt vời nhất của các bố.

Trong buổi tiệc chia tay, đạo diễn Trần Lực có quá nhiều cảm xúc mà không nói nên lời, ca sĩ Hoàng Bách thì ví những cuộc hành trình như một giấc mơ đẹp còn nhạc sĩ Minh Khang thì tiếc nuối không muốn nói lời chia tay.

MC Phan Anh chia sẻ qua chương trình này, các khán giả - nếu là những ông bố thì sẽ hiểu thêm được nhiều điều và gửi lời nhắn:"Không chỉ là chỗ dựa vững chắc, các ông bố cần phải dành sự yêu thương, chăm sóc của mình đối với con và gia đình. Đó chính là công việc lớn lao nhất, trách nhiệm nặng nề nhất mà các ông bố phải gánh vác".

Đối với ca sĩ Hoàng Bách, anh chia sẻ: "Sự nghiệp, của cải, thắng thua trong cuộc đời sẽ đến rồi đi, chỉ có con là tài sản mãi mãi..."

Một hành trình dài vậy là đã kết thúc. "Ước gì thời gian sẽ quay trở lại như những ngày đầu tiên..." - đó chính là ước mơ của bé Tê giác trong ngày chia tay...

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước