BTV Lina Phạm: "Tham lam" làm giàu vốn sống, vốn nghề

Mai Chi-Thứ tư, ngày 14/06/2023 13:52 GMT+7

VTV.vn - "Tôi nghĩ mình cứ là mình - chân thành và hiểu chuyện, thì đó chính là phong cách cá nhân", Lina Phạm chia sẻ.

Lina Phạm - gương mặt BTV xinh đẹp, cá tính của chương trình Talk Vietnam gây ấn tượng với khán giả bởi những cuộc phỏng vấn chính khách nổi tiếng thế giới. Trò chuyện cùng Lina Phạm mới thấy để có được sự tự tin, thành công trong nghề nghiệp, cô là người luôn tham lam làm giàu vốn sống, vốn nghề.

Lina Phạm đã có gần 10 năm làm truyền hình và từng ấy thời gian gắn bó với sóng Truyền hình Đối ngoại VTV4. Nếu được quay về thời điểm xuất phát, liệu có một lựa chọn khác không vậy?

Trong cuộc sống cũng như công việc, tôi thường không tư duy theo lối "nếu được chọn lại". Bởi chúng ta đều chọn làm cái thích nhất tại thời điểm chọn. Vì vậy, tôi không chọn khác. Tôi tin là mọi con đường đều dẫn tới một con đường thôi, đó là con đường đi sâu vào chính bản thể của mình, để hiểu rõ hơn mình là ai, đóng góp được gì, và trở nên tốt hơn. Vì vậy, cứ chân thành và làm hết sức của bản thân trong mọi việc. Qua đó, chúng ta trưởng thành.

BTV Lina Phạm: Tham lam làm giàu vốn sống, vốn nghề - Ảnh 1.

Việc trở thành người dẫn của Chương trình Talk Vietnam- Talkshow bằng tiếng Anh, gắn liền với thương hiệu của VTV4 có ý nghĩa với bạn như thế nào?

Tại thời điểm được trao cơ hội dẫn Talk Vietnam, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đó là một chương trình chính luận, có phong cách và chất lượng tiệm cận với các chương trình quốc tế. Lo là vì mình làm sao để xứng đáng tiếp bước những người dẫn đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, như chị Louisa Huỳnh Thanh Thuận hay chị Trần Thuỳ Dương. Tôi chỉ biết cố gắng tự học mỗi ngày. Tôi luôn biết ơn chương trình vì qua nó, tôi được gặp gỡ rất nhiều nhân vật nước ngoài truyền cảm hứng. Họ đều có điểm chung là sự bền bỉ, nỗ lực và niềm tin vào điều họ đang làm. Tôi cũng biết ơn ekip Talk Vietnam vì mọi người đã cùng sát cánh, và chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Người ta nói, đích đến có khi không hay bằng hành trình đi đến nó. Với tôi, đúng là như vậy.

Bạn có nghĩ là trên hành trình ấy, không thể thiếu được nội lực?

Nội lực là một từ mà bản thân nó đã có hai dấu nặng. Đó là rất nhiều trách nhiệm mà trước hết, đó là trách nhiệm với chính bản thân mình. Mình làm ra những sản phẩm thế nào, để khi đối thoại với chính mình, mình không cảm thấy nuối tiếc. Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thước có nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Làm gì thì làm, nhớ phải trau dồi vốn sống và vốn nghề". Tôi nghĩ nội lực đến từ đó. Tôi tin là các đồng nghiệp của mình và bất cứ nhân vật nào của tôi cũng đều có rất đa dạng hai thứ vốn liếng ấy. Mà tôi thì tham lam, muốn học hỏi từ tất cả mọi người.

Đã từng trò chuyện với Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ Patrick Leahy, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab, Nguyên phó thủ tướng Đức Philipp Rosler, hay gần đây là cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterress (Chương trình được trao giải A- Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022)… Sau rất nhiều talkshow thì cuộc phỏng vấn nào là khó nhất với Lina vậy?

Không có cuộc phỏng vấn khó nhất. Chỉ có cuộc phỏng vấn khó hơn (cười). Cái khó của phỏng vấn độc quyền với Tổng thư ký Liên hợp quốc chính là hai chữ "độc quyền" (cười). Chúng tôi đeo đuổi hai tháng, liên tục trao đổi qua lại, từ New York đến Hà Nội. Đến khi Tổng thư ký hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chúng tôi vẫn chưa có được khẳng định chắc chắn từ phía ông. Tôi nhớ mãi cuộc gọi của người phát ngôn Văn phòng Tổng thư ký cho mình: Lina, bạn có 10 phút để hỏi. Điều đó có nghĩa là phải làm như trực tiếp, không được sai sót bất cứ điều gì. Chị Tào Thanh Xuân, Trưởng ban Ban truyền hình Đối ngoại và anh Lê Hoàng Linh- Tổ chức sản xuất của tôi khi ấy giao nhiệm vụ: Chúng ta phải phán đoán tình huống- làm sao để hài hoà tất cả các bên, mà lại quảng bá được hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Thế là thức trắng đêm, chúng tôi ngồi xem tất cả các phát ngôn của Tổng thư ký, những vấn đề nóng ông đề cập trong tất cả các phiên họp, các chuyến công du của ông gần đây. Vừa làm nội dung, vừa tính toán bối cảnh và phương án bố trí máy quay cho cuộc phỏng vấn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đi rất sát với chúng tôi trong cả quá trình. Đó là lúc tôi thấm thía câu nói: Truyền hình là sản phẩm tập thể. Từ sân khấu của Học viện Ngoại giao nhìn xuống, tôi thấy khán giả của mình là hàng trăm quan khách từ các tổ chức quốc tế, các chiến sĩ mũ nồi xanh gìn giữ hoà bình của Việt Nam, bộ Ngoại giao, các học giả, và các sinh viên ưu tú. Có lẽ đó là những khán giả khó tính nhất của Talk Vietnam mà tôi có, và cũng là những khán giả đã cho chúng tôi những tràng vỗ tay thật xúc động.

BTV Lina Phạm: Tham lam làm giàu vốn sống, vốn nghề - Ảnh 2.
BTV Lina Phạm: Tham lam làm giàu vốn sống, vốn nghề - Ảnh 3.

Với Cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler thì áp lực là làm sao khai thác được câu chuyện đời tư của ông, và truyền cảm hứng cho người xem trong điều kiện tác nghiệp rất hạn chế về thời gian. Sát Tết, chúng tôi vẫn khăn gói đi tác nghiệp. Đó cũng là cuộc theo chân độc quyền nhân vật về cô nhi viện ở Sóc Trăng, nơi ông được nuôi dưỡng trong những năm tháng đầu đời. 50 năm xa cách, đây là lần trở về cô nhi viện đầu tiên của ông. Và tôi được chứng kiến những giọt nước mắt đầu tiên của Philipp Rösler ở quê hương Sóc Trăng. Về sau ông Philipp nói với tôi rằng trải nghiệm làm việc với ekip giúp ông hiểu hơn về Việt Nam. Còn tôi thì cám ơn ông vì đã cho chúng tôi chứng kiến và ghi lại một phần đời tư, những giọt nước mắt và câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều những cô bé, cậu bé mồ côi khác của ông.=

Như vậy là không chỉ dẫn talkshow, Lina còn tham gia vào việc viết kịch bản và đi quay. Hiểu nhân vật như vậy, nhưng cách dẫn của bạn dường như rất tiết chế việc nói nhiều, nói tranh với nhân vật?

Tôi nghĩ nói nhiều, nói ít không quan trọng. Quan trọng là nói gì (cười). Nghĩa là hỏi thế nào để nhân vật có những câu trả lời hay nhất cho người xem. Nếu nhân vật của tôi nói hay, tại sao mình không dành thời lượng cho họ? Tôi không có nhu cầu hút ánh sáng sân khấu về mình. Tôi chỉ có nhu cầu khai thác nhân vật để mang lại giá trị thông tin và cảm xúc cho khán giả. Nếu bạn xem Larry King hay Oprah Winfrey, có lẽ bạn cũng sẽ thấy họ không nói nhiều.

Lina có thể chia sẻ thêm về phong cách cá nhân mà mình theo đuổi?

Tôi nghĩ mình cứ là mình - chân thành và hiểu chuyện, thì đó chính là phong cách cá nhân. Nhưng tất nhiên nó phải được xây dựng trên nỗ lực thực học, bồi đắp nhân cách, vốn nghề và vốn sống. Tôi rất vui vì quá trình này không bao giờ dừng lại.

Nếu bạn thấy một người xách một cái túi cói rất to, đi xe máy hoặc đi bộ, da hơi ngăm ngăm, ăn mặc bình thường (cười), thì đó chính là tôi. Tôi rất thích đi xe máy, xách túi cói, và ăn vặt trong chợ truyền thống ở Việt Nam. Tôi không sở hữu món hàng hiệu nào, và thích không gian ngoài trời. Nói tóm lại là tôi thích mọi thứ ở trạng thái nguyên bản.

BTV Lina Phạm: Tham lam làm giàu vốn sống, vốn nghề - Ảnh 4.

Có những kỹ năng mới nào mà Lina muốn trau dồi và phát triển thêm không?

Tôi đang chập chững trên con đường làm phim tài liệu. Tôi nhận thấy tính cách của mình hợp với những gì sâu lắng hơn là ồn ào, náo nhiệt. Tôi nghĩ trong bối cảnh truyền hình gặp nhiều những hình thức cạnh tranh mới thì việc "tìm đến" có khi không hay bằng "tìm về". Có những thước phim được làm từ năm, sáu mươi năm trước, nhưng ngày hôm nay, những người như tôi vẫn đang tìm về chúng, và cảm thấy rất hứng thú khi xem. Tách mình ra được khỏi đám đông ồn ã, đám đông hối hả rất khó. Nhưng tôi cứ làm tốt việc của mình, cố gắng hết sức, và chân thành, ai đó sẽ xem.

Cám ơn Lina Phạm!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước