Làng trong phố - Tập 5: Hiếu chật vật khi xin việc ở thành phố

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 04/08/2023 11:17 GMT+7

VTV.vn - Xin việc trên thành phố không hề đơn giản như Hiếu suy nghĩ.

Mặc dù Hoài (Trần Vân) nhiều lần khuyên chồng không nên lên thành phố vì cuộc sống phức tạp, không đơn giản như ở quê nhưng Hiếu (Duy Hưng) vì không muốn mang tiếng ăn bám vợ nên vẫn quyết tâm thử vận may một lần.

Hiếu cứ nghĩ mình to khỏe, chăm chỉ, không nề hà công việc thì chuyện tìm việc trên thành phố không khó khăn gì. Tuy nhiên, khi đi nộp hồ sơ xin việc, Hiếu mới biết có rất nhiều người như mình. Các công ty hầu như đều yêu cầu người có kinh nghiệm.

Trong lúc chán nản chưa tìm được việc, Hiếu lê la ngồi quán nước. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đến thuê Hiếu đi ship hàng cho mình. Bà ta nhờ Hiếu ship đến một nơi cách đó tầm 10 km và trả cho anh 100.000 đồng. Thấy Hiếu im lặng không nói gì, bà ta trả thêm 20.000 đồng nữa. Hiếu thấy hời nên vui vẻ nhận lời đi luôn.

Vừa bê thùng hàng lên xe chuẩn bị đi giao thì một nhóm thanh niên xã hội đen bất ngờ tiến tới bắt Hiếu phải thả thùng hàng xuống.

Làng trong phố - Tập 5: Hiếu chật vật khi xin việc ở thành phố - Ảnh 1.
Làng trong phố - Tập 5: Hiếu chật vật khi xin việc ở thành phố - Ảnh 2.
Làng trong phố - Tập 5: Hiếu chật vật khi xin việc ở thành phố - Ảnh 3.

Với tính cách nóng nảy của Hiếu, liệu anh có đánh nhau với hai kẻ lạ mặt đang gây khó dễ với mình này không? Hiếu sẽ còn đối mặt với những khó khăn dồn dập nào khi lên thành phố?Mời quý vị đón xem tập 5 Làng trong phố được phát sóng lúc 21h ngày 4/8 trên VTV1.

Làng trong phố - Tập 5: Xóm trọ liên hoan mừng Hiếu đoàn tụ với vợ Làng trong phố - Tập 5: Xóm trọ liên hoan mừng Hiếu đoàn tụ với vợ

VTV.vn - Trong đoạn giới thiệu tập 5 Làng trong phố, cả xóm trọ đã tổ chức một bữa lẩu liên hoan chào mừng bố con Hiếu lên sống ở thành phố.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước