NS Chí Trung: "Gác lại nghệ thuật sang bên để sống cho chính mình"

PV/Nguồn: Lời tự sự-Thứ ba, ngày 28/02/2023 15:31 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Chí Trung giờ đây tuyên bố anh chỉ sống cho bản thân, không vướng bận điều gì.

Nhắc tới nghệ sĩ Chí Trung, khán giả sẽ nhớ ngay tới nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim, chương trình truyền hình Việt, đặc biệt là vai Táo Giao thông của Gặp nhau cuối năm. Với mỗi lần xuất hiện, anh đều mang đến cho khán giả những phút giây giải trí đầy tiếng cười. Và giờ khi đã ngoài 60 tuổi, nghệ sĩ gạo cội ở hiện tại chọn cách sống lạc quan, tin vào bản thân. Nam nghệ sĩ dùng ba cụm từ “an nhiên", “bằng lòng" và “hạnh phúc" để nói về cuộc sống của mình.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Chí Trung cho biết anh đã gác lại tất cả những mong muốn, khát vọng nghệ thuật sang bên để sống cho chính bản thân mình.

"Điều đó có thể các bạn không thích nghe lắm nhưng thực sự tôi đã gác nghệ thuật sang một bên rồi. 45 năm tôi đã làm tất cả những gì cần làm cho nghệ thuật, với mọi người, với nhà hát và cá nhân tôi" - nghệ sĩ Chí Trung nói - Tính tôi làm gì cũng quyết liệt, khi làm việc vậy và khi nghỉ cũng vậy. Tôi không còn nghĩ nhiều đến nghệ thuật, trừ khi tham gia Gặp nhau cuối năm, tham gia một số bộ phim và ngồi đây trò chuyện với mọi người trên sóng truyền hình như một công dân bình thường. Tôi cảm thấy thoải mái vì thế".

"Hai chữ niềm tin và hy vọng củng cố niềm lạc quan trong thế sống của tôi ở thời điểm hiện tại. Lúc nào tôi cũng lạc quan, tin vào bản thân và những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện ở phía trước".

NS Chí Trung: Gác lại nghệ thuật sang bên để sống cho chính mình - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Trung nói anh không còn điều gì tiếc nuối trong cuộc sống của mình. "Thanh thản, nhẹ lòng và không vương vấn điều gì" - là cách anh miêu tả cuộc sống hiện tại.

"Đến tuổi của tôi giờ chỉ cần sống với tâm trong sạch, giữ cái đức. Các cụ nói rồi có đức mặc sức mà ăn, còn không quan tâm nhiều đến thế giới ảo trên mạng. Mình vẫn chọn bạn chơi, những người nào yêu mến và dành tình cảm cho mình. Mình gạt bỏ những mỏi mệt không quan tâm nữa nên tôi đang bằng lòng với chính tôi hiện tại".

"Tôi vào nghề một cách ngẫu nhiên, tôi học không giỏi. Bố đưa tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ để thi và trở thành diễn viên suốt 45 năm. Tôi không chọn nghề, nhưng có lẽ nghề chọn tôi. Cuộc sống đã chọn tôi trở thành một Chí Trung để các bạn yêu mến", nghệ sĩ Chí Trung bộc bạch về con đường nghệ thuật đã đi qua.

Nghệ sĩ Chí Trung cho hay anh đã đóng qua nhiều dạng vai diễn trên sân khấu. Chính anh cũng không thể nhớ vai diễn nào là ấn tượng nhất trong lĩnh vực này. Tới những năm 1990 - 1991, lần đầu tiên thử sức với vai hài kịch, đó cũng là dấu mốc anh phát hiện khả năng đóng thể loại hài của bản thân.

"Ở sân khấu, tôi đóng hàng trăm vai thôi, chỉ tôi và khán giả sân khấu nhớ. Còn ở truyền hình, có lẽ vai Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm là vai diễn có sự tổng hòa trong tôi một cách rõ nét nhất" - anh kể tiếp - "Tôi bước vào đời không có điều kiện ngậm thìa vàng, thìa bạc như các bạn khác, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay trắng. Tôi bước vào đời không có nhiều khả năng tri thức, hay giỏi nhiều ngành nghề mà chỉ có nghiệp diễn. Tôi bước vào nghề bằng sự may mắn nên tôi nỗ lực rất nhiều. Nhưng vì bản tính quyết liệt nên tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Không có tỉnh thành nào trên cả nước mà tôi chưa đặt chân đến. Tôi chẳng thấy mình có đỉnh cao nào trong sự nghiệp. Sự yêu mến của khán giả dành cho tôi trong từng thời kỳ..."

NS Chí Trung: Gác lại nghệ thuật sang bên để sống cho chính mình - Ảnh 5.

Nhắc đến nghệ sĩ Chí Trung, khán giả đặc biệt ấn tượng với vai diễn Táo giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Chia sẻ về vai diễn này, nam khách mời cho rằng bản thân là người "ít duyên dáng nhất trong dàn táo".

"Tôi có thể tự hào nói rằng tôi đang là Trí Chung và vinh dự là thành viên trong ngôi nhà Gặp nhau cuối năm. Tôi cảm ơn vai Táo Giao thông đã mang lại cho tôi tình yêu của hàng triệu khán giả trên cả nước. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt vai đó, nó hợp với tôi" - anh tâm sự - "Nói đến Táo thì sẽ nhắc tới Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, các bạn ấy rất duyên. Nhưng tôi là hài thâm, nghe nói thì cười nhưng phải ngẫm vài ba tiếng sau mới hiểu. Chỉ ít khán giả thích tôi thôi, cái này tôi tự biết...."

Sau nghỉ hưu, nghệ sĩ Chí Trung ít tham gia các dự án phim hay kịch. Với phim truyền hình, nam nghệ sĩ nói mình không hợp tính với các đạo diễn. "Mọi người tưởng tôi ít đóng vì lựa chọn kịch bản nhưng thực ra là vì tôi ít người mời. Cũng có thể do tạng người không hợp với các nhân vật chính kịch, tâm lý, hay phim chính luận. Giờ tôi vẫn chỉ có đạo diễn Trịnh Lê Phong – người chuyên làm phim hài – mời tôi. Anh mời phim gì tôi cũng đóng, vai nào cũng nhận vì tôi rất quý đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tôi rất trung thực với suy nghĩ của mình nên không cần phải đi xin vai".

Nghệ sĩ tiết lộ bản thân đang đối diện với nhiều căn bệnh như tiểu đường, mỡ trong máu, tim mạch… Từ khi nghỉ hưu, ông hạn chế việc ăn nhậu và dành thời gian bơi lội, chạy bộ.

"Giờ tôi chỉ quan tâm chính tôi thôi. Tôi đã làm cho tất cả cuộc sống, cho tất cả mọi người nhưng bỏ quên một người là chính mình. Giờ tôi tập trung bản thân muốn gì, thích gì thì sẽ làm đó. Đó là cách tôi đang sống, còn nói đến hưởng thụ thì nghe có vẻ vật chất quá. Tôi đang sống cho chính tôi và tôi phát hiện lẽ ra mình phải làm sớm hơn", anh bộc bạch.

NS Chí Trung: Gác lại nghệ thuật sang bên để sống cho chính mình - Ảnh 7.

Chí Trung nói một ngày của ông trôi qua khá bận rộn. Ngoài việc dành thời gian cho bạn gái, ông còn tập trung rèn luyện sức khỏe và làm những điều bản thân yêu thích: "Tôi bận lắm, không rảnh lúc nào đâu. Chắc ít người hiểu cho tôi vì họ còn lý tưởng, khát vọng. Khi bạn đang ở cái thế không còn lo nghĩ gì thì đừng đặt mình vào trạng thái mong muốn nhiều. Bạn mong muốn lớn nhất là sức khỏe thì hãy tập luyện đi, hạn chế tiệc tùng lại".

"Cuộc sống của tôi đủ rồi. Một thời gian nữa dù tôi không còn trên thế gian thì tôi vẫn thấy yên tâm với chính mình vì tôi đã sống, nhất là thời điểm này tôi rất hạnh phúc. Làm những điều mình thích và không phải chịu trách nhiệm với cái gì. Mình cứ trung thực, thẳng thắn với chính mình, chấp nhận sự thật có người yêu, có người ghét mình", anh chia sẻ.

"Khi bạn muốn làm đẹp lòng số đông thì bạn phải chấp nhận hoặc hạ mình xuống hoặc nhấc mình lên hay không quan tâm đến ai cả. Muốn đẹp lòng thì bạn phải làm vì người khác ngoài bạn. Còn tôi sống cho chính tôi nên tôi không làm được điều đó".

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Trung trong Lời tự sự qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước