Vietnam Idol: “Chết ngất” với thí sinh khoe giọng như chim hót

T.Linh-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 07:00 GMT+7

Thí sinh Thanh Hưng (trái) và Phi Long trong tập 4

VTV.vn - Ban giám khảo Vietnam Idol đã tỏ ra thảng thốt trước những nốt cao "không tin nổi" của hai thí sinh Thanh Hưng và Phi Long.

Trong tập 4 Vietnam Idol 2016, Thanh Hưng và Phi Long đã khiến Ban giám khảo ngỡ ngàng khi lắng nghe giọng hát của hai anh chàng, đặc biệt khi cả hai thể hiện những nốt cao. Dù không giành được vé vàng nhưng hai thí sinh này đã để lại ấn tượng "khó đỡ" bằng chất giọng... chim hót.

Ban đầu, Thanh Hưng tỏ ra vô cùng tự tin với chất giọng opera theo kiểu của riêng mình. Để khoe được giọng hát, anh chàng đã lựa chọn ca khúc Họa mi hót trong mưa, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thụ. Anh cố gắng thể hiện theo phong cách như của ca sĩ Khánh Linh. Tuy nhiên, phần thi của Thanh Hưng lại trở thành thảm họa đối với Ban giám khảo.

Thanh Hưng

Giám khảo Quang Dũng hài hước nhận xét: "Em hát bài về họa mi mà hát theo phong cách con quạ luôn. Em hát có một đoạn nhưng đổi tông liên tục". Bằng Kiều cũng dành lời khuyên cho chàng trai Bình Định: "Nếu em có đi thi tiếp ở đâu cũng đừng chọn bài này, kẻo làm chú Dương Thụ buồn".

Trong khi đó, Phi Long chọn thể hiện ca khúc Love takes time, một bản hit của nữ ca sĩ Mariah Carey. Đây là ca khúc được hát với tông cao nên không dễ dàng để trình diễn. Vốn không có chất giọng tiềm năng, chàng trai 19 tuổi nhanh chóng khiến giám khảo thảng thốt từ những câu hát đầu tiên.

Phi Long

Cho tới khi, Phi Long hát ở phần tông cao nhất trong bài, anh chàng đã khiến giám khảo Thu Minh phải tròn mắt, há miệng vì "hoảng hồn". Ngay sau đó, Ban giám khảo phải tìm cách kiềm chế niềm cảm hứng với những nốt cao của Phi Long bằng cách cho dừng tiết mục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước