Đoan Trang khóc vì gặp em trai Cao Trung Hiếu

PV-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 14:20 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ nhớ lại quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, Đoan Trang còn được gặp những người bạn rất đặc biệt của cuộc đời mình trong Ngày xưa chill phết.

Khởi đầu sự nghiệp bằng việc tham gia các buổi biểu diễn hệ phong trào và đoạt nhiều giải thưởng khi còn là sinh viên của trường, nhưng tên tuổi của Đoan Trang chỉ thật sự được biết đến khi cô đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Với Đoan Trang, đây là bước ngoặt mở ra cánh cửa đưa cô đến với con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đoan Trang khóc vì gặp em trai Cao Trung Hiếu - Ảnh 1.

Trong suốt sự nghiệp, Đoan Trang sở hữu nhiều bản hit như: Forget me not , Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola... Lần này, cùng với Ngày xưa chill phết, nữ ca sĩ đã có cơ hội nhớ lại những sản phẩm âm nhạc được cô đầu tư kỳ công. Nếu album Socola được Đoan Trang nhận định là niềm tự hào trong sự nghiệp thì Tuyết rơi mùa hè lại sản phẩm giúp tên tuổi của cô lan tỏa rộng rãi hơn, không chỉ ở trong nước mà còn ra nước ngoài.

Đoan Trang cho hay, kể từ khi bắt đầu đầu quân cho công ty quản lý chuyên nghiệp, cô được làm việc với những nhạc sĩ, nhà sản xuất tài năng. Có nhiều người đã góp phần tạo nên thành công của cô như Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Tô Văn Anh Kiệt... và đặc biệt là cậu em trai Cao Trung Hiếu.

Đặc biệt, ở chương trình Ngày xưa chill phết, nữ nghệ sĩ đã không kiềm được nước mắt khi gặp cậu em trai mà không có cơ hội gặp mặt trực tiếp trong suốt hơn 2 năm qua. Đây cũng là lần hiếm hoi Cao Trung Hiếu xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về chị gái Đoan Trang.

"Hầu như tôi chưa xuất hiện trong chương trình truyền hình nào để nói về chị mình, vì tôi nghĩ để nói ra thành lời về chị Trang thì tôi không làm được. Tôi muốn mình là người đứng đằng sau hỗ trợ chị Trang" - Cao Trung Hiếu tâm sự - "Nguồn cảm hứng trong âm nhạc của tôi được chị Trang truyền cho rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn, tôi là người nhút nhát, chỉ đứng nhìn chị gái mình bước lên sân khấu và thành công, nhưng từ đó lại nuôi trong tôi niềm đam mê nghệ thuật, khiến tôi muốn trở thành một phần nào đó giúp chị mình".

"Sự đồng hành những năm qua đến một cách tự nhiên và trở thành sợi chỉ kéo chị em lại bên nhau bằng sự chia sẻ vô hình", Cao Trung Hiếu nói.

Đoan Trang khóc vì gặp em trai Cao Trung Hiếu - Ảnh 2.

Còn với Đoan Trang, Cao Trung Hiếu là người cô vô cùng tin tưởng: "Tôi nhiều khi còn ỷ y vì đời sống âm nhạc của mình luôn có Hiếu. Thậm chí, có thời điểm tôi thấy tâm hồn và tất cả những gì có trong âm nhạc của tôi đều là Cao Trung Hiếu. Nhưng đến một ngày, tôi nhìn thấy Hiếu làm được những điều lớn lao hơn thế và nhận ra mình phải lùi lại để em mình bay lên. Giờ tôi thấy vô cùng mãn nguyện rồi".

"Nguyên nhân tại sao nhiều năm qua tôi không ra sản phẩm âm nhạc là vì mình đã định hình được phong cách của bản thân. Nhưng để tìm được những nhà sản xuất có thể đồng tâm hiệp lực, cùng màu âm nhạc với mình để đi tới tận cùng với sản phẩm nhạc cho mình là một quá trình rất vất vả. Bao lâu năm qua, tôi và Hiếu vẫn đang tìm kiếm một người như vậy", Đoan Trang chia sẻ thêm.

Con gái ca sĩ Đoan Trang ra MV đúng ngày 1/6, siêu yêu và dễ thương Con gái ca sĩ Đoan Trang ra MV đúng ngày 1/6, siêu yêu và dễ thương

VTV.vn - Nhân ngày 1/6, bé Sol - con gái của ca sĩ Đoan Trang đã dành một món quà cho các bạn nhỏ. Sol vừa phát hành MV Cho con, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước