Sân khấu Xóm Kịch ra mắt vở diễn kinh dị đậm chất miền Tây

Lưu Phương-Thứ ba, ngày 27/02/2024 09:14 GMT+7

VTV.vn - NSƯT Vũ Xuân Trang mang nhiều nét văn hoá miền sông nước vào vở kịch tâm lý, kinh dị "Phong Sương Nguyệt".

Sau hai vở diễn "Khúc dạ tâm", "Thuỷ quỷ" ra mắt dịp Tết tại địa điểm mới nhận được sự ủng hộ của khán giả, sân khấu Xóm Kịch tiếp tục giới thiệu "Phong Sương Nguyệt" phiên bản mới. Đây là vở kịch từng thành công của sân khấu thể nghiệm của NSƯT Vũ Xuân Trang và nghệ sĩ Hoàng Thy về bí ẩn của gánh hát Phong Sương Nguyệt ở một vùng quê.

Vì cần làm bài tập tốt nghiệp nên Mỹ Nhân (Nhã Uyên đóng) và hai người bạn rủ nhau khám phá gánh hát bỏ hoang "Phong Sương Nguyệt" mặc cho cha cô (NSƯT Xuân Trang) ngăn cản. Ba người lần lượt bị lạc nhau và mất tích bí ẩn cùng với những tiếng hát, tiếng bước chân trong bóng tối... 

Sân khấu Xóm Kịch ra mắt vở diễn kinh dị đậm chất miền Tây - Ảnh 1.

Những phân đoạn sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tăng thêm cảm giác hồi hộp (Ảnh: Xóm Kịch)

Phiên bản mới dài hơn 2 tiếng đồng hồ và không có nghỉ giải lao giữa giờ như đặc trưng của sân khấu Xóm Kịch. Theo quan điểm của đạo diễn, vở kịch cần được xuyên suốt để khán giả không bị phân tâm, có thể tập trung theo dõi mạch truyện, giữ nhịp cảm xúc tốt hơn. 

Sân khấu Xóm Kịch ra mắt vở diễn kinh dị đậm chất miền Tây - Ảnh 2.

Diễn viên cầm roi ngựa tượng trưng cho con ngựa của sân khấu truyền thống (Ảnh: Xóm Kịch)

"Phong Sương Nguyệt" gây ấn tượng với phần mở màn là tập luyện trích đoạn cải lương của các nhân vật. Tuy chỉ sử dụng đạo cụ đơn giản, trang phục thông thường nhưng các diễn viên thể hiện được tinh thần của cải lương, từ giọng ca đến điệu bộ, vũ đạo. Đạo diễn, NSƯT Xuân Trang chia sẻ: "Tôi muốn tạo không khí của đoàn hát cải lương ngay từ đầu vở kịch, nhắc nhớ cho khán giả về những giai điệu rất đẹp trong loại hình văn hoá nghệ thuật gắn với người dân miền Tây. Tôi chọn nhân vật lịch sử Nguyễn Địa Lô, một trong năm vị tướng tài của Trần Hưng Đạo và trong phần thoại có mượn một vài câu trích của "Hịch tướng sĩ" rất quen thuộc với người Việt". 

Sân khấu Xóm Kịch ra mắt vở diễn kinh dị đậm chất miền Tây - Ảnh 3.

Các diễn viên trẻ thể hiện tròn trịa từng nhân vật chính diện lẫn phản diện và phối hợp với nhau ăn ý (Ảnh: Xóm Kịch)

Ngoài ra vở kịch sử dụng những phông màn, cảnh trí, phục trang tối giản nhưng vẫn đậm chất miền Tây sông nước. Chi tiết ngôi nhà của hai cha con Mỹ Nhân ở mé sông, thường xuyên có gió thổi mát rượi cũng phần nào giúp khán giả dễ hiểu hơn về bối cảnh câu chuyện.

Các lớp diễn của "Phong Sương Nguyệt" xen kẽ quá khứ và hiện đại để hé mở những bí ẩn của cô đào Xuân Thuỷ, chủ gánh hát nức tiếng khi xưa. Tuy nhiên càng về sau câu chuyện xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, tươi sáng. Các yếu tố kinh dị, tâm lý, hài hước đan cài hợp lý, chuyển tải  thông điệp con người đôi khi phải chấp nhận quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước