Gia đình Việt tại Camargue và câu chuyện lính thợ Đông Dương tại Pháp

Hoài Lương, Quang Toàn (VTV4)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 19:54 GMT+7

VTV.vn - Hơn 70 năm đã trôi qua, con cháu của một số lính thợ Việt Nam năm xưa vẫn sống tại vùng Camargue ở miền Nam nước Pháp và kiên trì theo đuổi nghề làm muối và trồng lúa.

Đầu những năm 1940, thực dân Pháp đã đưa gần 20.000 thanh niên Việt Nam sang "mẫu quốc", phục vụ cho Pháp tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ II. Họ được gọi là lính thợ hoặc công binh. Trong số những thanh niên ấy, khoảng 2.000 người được đưa về vùng Camargue ở miền Nam nước Pháp để làm muối và trồng lúa. Hơn 70 năm đã trôi qua, con cháu của một số người hiện vẫn sống tại đây.

Họ đã kiên trì theo đuổi để câu chuyện về cha ông mình không bị rơi vào quên lãng và để chính quyền sở tại ghi nhận công lao của những người lính thợ Việt Nam năm xưa. Trong phóng sự trên đây, phóng viên VTV đã đến thăm một gia đình gốc Việt tại Camargue để tìm hiểu thêm về câu chuyện những người lính thợ hơn 70 năm về trước.

Năm 2014, đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên dành cho 20.000 lính thợ Việt Nam được khánh thành tại làng Salin de Giraud thuộc vùng Camargue. Với tư cách là Chủ tịch Hội tưởng nhớ lính thợ Đông Dương tại Pháp, con trai cả của người lính thợ Trịnh Xuân Bỗ - ông Richard Trịnh sẽ đứng ra tổ chức một chuỗi sự kiện tại Salin de Giraud vào ngày 24 - 25/6 tới, để thêm một lần nữa tưởng nhớ gần 20.000 lính thợ Đông Dương tại Pháp hơn 70 năm về trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước