TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: Từ một cô gái khuyết tật đến sinh viên khoa quản lý xã hội của Học viện Báo chí

VTV6-Thứ năm, ngày 17/05/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - 12 năm đến trường trên đôi vai gầy yếu của ông bà nội là 12 năm vươn lên đầy nghị lực của Thùy Chi, may mắn đã mỉm cười khi Chi trở thành sinh viên của Học viện Báo chí

Bị cứng cơ bẩm sinh ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, gia đình đã đưa Thùy chi đi chạy chữa nhiều nơi, nhưng bệnh không khỏi khiến mẹ em không đủ kiên nhẫn đã bỏ đi vào năm Chi lên 7 tuổi. Chi sống cùng cha là công nhân khai thác mỏ nhưng bị mất sức lao động nên đã nghỉ việc và ông bà nội già hơn 80 tuổi. 

12 năm đến trường trên đôi vai gầy yếu của ông bà nội là 12 năm vươn lên với nghị lực phi thường của Thùy Chi. Những bài giảng của thầy cô trên lớp, em phải nhờ bạn chép hộ bằng cách đặt tờ giấy than xuống dưới trang vở ghi bài của bạn để có tư liệu học bài. Và những kỳ thi nhà trường dành cho Chi luôn là những kỳ thi đặc biệt với hình thức vấn đáp. 

Những nỗ lực đó của Chi đã được đền đáp một cách xứng đáng khi 12 năm học Chi đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và được Trường THPT Lào Cai 1 đặc cách tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Cơ hội đã mỉm cười với Chi khi Bộ GD&ĐT chấp nhận cho em tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học 2010 với hình thức thi đặc biệt: Thùy Chi sẽ thi trong một phòng thi riêng với ba giám thị: một người chép bài hộ Chi, một người thu âm và người còn lại quay camera. Và điều bất ngờ hơn cả là Chi đã xuất sắc đỗ khoa quản lý xã hội của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Thế nhưng, để có được những thành quả đáng ngưỡng mộ như vậy, Thùy Chi đã trải qua biết bao cực khổ và khó khăn....

Để cùng chia sẻ và đồng cảm với cô gái Thuỳ Chi đầy nghị lực, các bạn đừng bỏ lỡ "Hôm nay ai đến?" sẽ lên sóng lúc 21h30, thứ Năm (17/05) trên VTV6 nhé!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI