Lời nhắn gởi từ mùa hoa dã quỳ

VTV9Cập nhật 20:27 ngày 15/11/2021

VTV.vn - Mùa hoa dã quỳ đã quay trở lại trên vùng đất Tây Nguyên.

Nhóm bạn trẻ này đều là người Đà Lạt, lớn lên qua những mùa hoa dã quỳ…

Thân thuộc là vậy nhưng mỗi khi dã quỳ nở hoa, ai cũng xốn xang cứ như lần đầu nhìn thấy loài hoa hoang dã này…Sau những ngày mưa dầm dề, hôm nay, vạt đồi dưới chân núi Voi bên đường cao tốc Liên Khương- Prenn Đà Lạt lại được đón nắng…Chỉ một ít nắng thôi cũng đủ ươm vàng cho hoa dã quỳ.

Và cũng khác với mọi năm, mùa dã quỳ năm nay ở Đà Lạt, rất ít du khách tìm đến. Nhóm bạn trẻ này cảm thấy may mắn khi đã đến được Đà Lạt trong những ngày dã quỳ đẹp nhất.

Đà Lạt và các vùng lân cận, những ngày này đúng nghĩa là vùng đất của dã quỳ… Loài hoa mà những tháng trước lặng lẽ đến mức chẳng ai để ý thì giờ đây lại khiến bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn. Ngắm nhìn để rồi cảm nhận trọn vẹn sức sống cao nguyên. Trình Quý mê nhiếp ảnh, chiều muộn vẫn còn lang thang trên những đồi dã quỳ để có những bức ảnh đẹp nhất về dã quỳ- những bức ảnh không cho riêng mình.

Đã có những người nuối tiếc khi không về Đà Lạt mùa hoa dã quỳ… Và những đồi hoa dã quỳ thì dường như cũng mong nhớ những người dành trọn tình yêu cho vẻ đẹp hoang sơ miền sơn cước…. Mùa hoa dã quỳ vẫn ở lại cho đến tháng hai, tháng ba năm sau với hy vọng dịch bệnh chóng qua để được đón người gần người xa về bên đồi hoa dã quỳ, no mắt với màu vàng dã quỳ và để như được tiếp thêm sức sống từ cao nguyên./

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.