Người thổi hồn vào rơm

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 15:38 ngày 08/12/2019

VTV.vn - Từ những cọng rơm bỏ đi sau những vụ sản xuất lúa, một chàng thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã thổi hồn thành những bức tranh nghệ thuật độc đáo.

Những bông hoa xinh xắn, tranh rơm được lộng kiếng bắt mắt từ những phế phẩm như cọng rơm bỏ đi, chủ nhân của những bức tranh rơm là anh Đặng Vũ Linh, một thầy giáo ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Theo anh Đặng Vũ Linh, rơm, rạ dù là phế phẩm nhưng cũng có những nét đẹp riêng. Có sợi màu nâu, có sợi màu vàng, nhưng quan trọng nhất là ý tưởng và cách phối màu, kết hợp từng sợi rơm để cho ra những bức tranh sinh động.

Mới đây, anh Linh lại nghiên cứu, thiết kế thêm những chậu hoa từ rơm nhưng rơm thường hay xuống màu và phân huỷ theo thời gian. Anh Linh phải mất khoảng 2 năm để tìm ra bí quyết giữ độ bền cho sản phẩm. Nhờ quảng bá qua mạng xã hội, hiện tranh rơm, hoa rơm của anh Đặng Vũ Linh đã được tiêu thụ ở nhiều nơi. Mong muốn của anh là sẽ được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu ở các tour, điểm du lịch, hội chợ thương mại. Mục đích là đưa sản phẩm gần hơn với người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.