Vườn sứ khủng bên dòng Sa Giang

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 13:19 ngày 16/02/2020

VTV.vn - Giữa muôn vàn loài kiểng bonsai ở thành phố hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, có một nông dân chọn hướng đi riêng với loài sứ kiểng có hình thế.

Vườn sứ kiểng của ông Khoái nằm cạnh dòng Sa Giang thuộc phường 2, thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 88 tuổi, ông Khoái gần như gắn bó một đời với cây sứ. Hiện vườn nhà ông có hàng trăm gốc sứ ánh dương - loài sứ có hình thế to lớn bậc nhất trong các loài sứ.

Ngoài khuôn viên nhà, ông Khoái còn bố trí một khu đất riêng biệt chỉ để trồng sứ kiểng. Cây nhỏ nhất vài tháng tuổi, cây cổ nhất cũng trên 15 năm tuổi. Không chỉ đặc biệt ở kích thước lớn, hoa nở rực quanh năm mà sứ ánh dương còn có hình thế uốn lượn đẹp mắt.

Dù vườn sứ kiểng của ông Khoái không nằm ở vị trí đắc địa trong làng hoa Sa Đéc nhưng vẫn có nhiều người tìm đến. Ngoài hình dáng bắt mắt, hoa đỏ nở rực quanh năm, khách tìm đến còn do ngưỡng mộ sự am hiểu về cây sứ của chủ nhân khu vườn.

Không chỉ tiêu thụ tại chỗ, sứ ánh dương còn được một số nông dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhân giống để xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước Trung Đông. Đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành hàng hoa kiểng Đồng Tháp trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.