“Bóng cười”, người khóc

PV Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 23/04/2024 14:57 GMT+7

VTV.vn - Tại các quán bar hay karaoke ở Hà Nội, không khó để thấy xác những quả bóng cười, thậm chí đã có người nhập viện khi hít tới 50 quả bóng cười liên tục.

Tại Việt Nam, mặc dù đã liên tục cảnh báo về hành vi buôn bán sử dụng trái phép loại chất N2O nhưng vì lợi nhuận cao, chế tài chưa đủ mạnh nên việc kinh doanh khí cười trái phép vẫn tiếp diễn. Thậm chí, ngay tại giữa trung tâm Thủ đô, nhóm phóng viên Chuyển động 24h đã thâm nhập và phát hiện một kho tập kết, sang chiết và buôn bán khí cười với sức chứa lên tới hàng trăm bình.

“Bóng cười”, người khóc - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên, dù 23h nhưng cơ sở kinh doanh khí cười trái phép trên phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, vẫn hoạt động tấp nập. Để tránh sự chú ý của nhiều người, chủ cơ sở lựa chọn địa điểm tập kết nằm khuất sâu trong ngõ. Cơ sở này ngang nhiên sang chiết khí cười từ bình to sang bình nhỏ cả ngày lẫn đêm.

Đơn hàng "nổ" liên tục với hàng trăm lượt vận chuyển mỗi ngày. Dù mở cửa cả ngày nhưng nhộn nhịp chủ yếu vào ban đêm. Khi các xe tải xuất hiện cũng là lúc nhân viên tại đây hoạt động hết công suất, có chuyến thu mua lên tới gần trăm bình. Mỗi bình khí cười được "bọc lót" cẩn thận bởi những tấm "lá chắn" như bao tải, vali hoặc vỏ đàn ghita. Nếu như loại bình khí N20 truyền thống kích cỡ lớn gây trở ngại trong khâu vận chuyển thì sẽ có các loại bình khí cười nhiều mùi vị, nhỏ gọn hơn. Đủ các loại đầu xe giao, nhận hàng đi khắp nơi, không chỉ Hà Nội mà còn liên tỉnh. Chỉ cần ngụy trang, các bình khí này sẽ tới được những điểm đến.

Tràn lan "tiệc" bóng cười

Tại các quán bar, karaoke, dịch vụ bóng cười với đủ mức giá. Và khi phố lên đèn cũng là lúc "bữa tiệc" bóng cười tại các tụ điểm ăn chơi chính thức bắt đầu. Càng về khuya là thời điểm vàng để các tụ điểm này hoạt động tấp nập.

“Bóng cười”, người khóc - Ảnh 2.

Do nhu cầu sử dụng bóng cười lớn nên nhân viên được tăng cường liên tục để tiếp bóng cho khách hàng. Thậm chí, ngang nhiên bơm bóng công khai, chào mời khách. Chỉ trong khoảng 10 phút, có nhóm thanh niên đã hút hết gần 50 quả bóng cười. Không rõ tình trạng ra sao nhưng trạng thái thay đổi hoàn toàn từ tỉnh táo chuyển sang lờ đờ…

“Bóng cười”, người khóc - Ảnh 3.

Dù lực lượng chức năng đã liên tục ra quân kiểm tra, xử lý việc kinh doanh khí cười tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhưng một số nơi vẫn lén lút hoạt động. Khi chế tài vẫn chưa đủ sức răn đe, người kinh doanh bất chấp lợi nhuận thì hậu quả cho người dùng chỉ là chuyện "một sớm, một chiều".

Lạm dụng bóng cười - Hiểm họa khôn lường

Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê bì đầu ngón tay và chân, đi lại khó khăn do sử dụng hàng trăm quả bóng cười liên tục trong 2 tháng gần đây. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống cổ, bệnh nhân bị tổn thương tủy sống và hệ thần kinh.

"Lúc sử dụng cảm giác thoải mái, hưng phấn nhưng thời gian gần đây hút 40, 50 quả trở lên thì hơi khó kiểm soát bản thân và người mệt mỏi, không muốn làm gì cả", bệnh nhân cho hay.

Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày nào cũng tiếp nhận hàng chục trường hợp ngộ độc khí N20. Đáng nói, nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng nặng, để lại nhiều di chứng.

Mặc dù cơ quan y tế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về mức độ độc hại của khí N20 nhưng cả người bán và người sử dụng loại chất này vẫn dửng dưng. Chỉ đến khi "bóng cười - người khóc" thì lúc này hối hận cũng đã muộn màng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước