Bữa ăn tràn đầy yêu thương cho các em nhỏ tại Kon Tum

Nguyễn Nga, Trung Duy-Thứ bảy, ngày 30/12/2023 20:02 GMT+7

VTV.vn - Nếu như ở nhà, các em nhỏ không thường xuyên có những bữa cơm đủ thịt, cá thì những tô mì Quảng chính là một bữa ăn cải thiện.

"Nấu cho các em ăn, em có sức nhặt từng con chữ..." đây là lời bài hát của nam nghệ sĩ Đen Vâu được nhiều khán giả yêu mến. Tại tỉnh Kon Tum, cũng có những con người đam mê "nấu ăn cho em" như vậy. 1 tháng 2-3 lần, họ lại cùng nhau đến những buôn làng xa xôi để nấu những bữa ăn cải thiện cho các em nhỏ với trái tim tràn đầy tình yêu thương.

Ánh nắng nhiều buông xuống tại 1 buôn làng ven thành phố Kon Tum, cũng là lúc chị Mai Vy và nhóm bạn của mình nổi lửa, rủ nhau "nấu ăn cho em".

Nước canh xương được hầm nhiều giờ. Thêm thật nhiều thịt, giò, chả. Và gia vị đặc biệt chính là tình yêu thương.

Chị Lê Thị Bích Vân (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) - một thành viên trong nhóm cho biết: "Mình đã đi nấu ăn cho các bé tại các làng đã hơn 9 năm nay rồi. Mỗi lần đến sẽ nấu cho các con những món ăn khác nhau. Hôm nấu cháo, hôm nấu canh, bún riêu… Những món các em chưa bao giờ được ăn".

Sau giờ học, những đứa trẻ trở về buôn làng của mình. Cùng rủ nhau, mang theo mỗi bạn 1 tô to, háo hức đợi chờ bữa ăn ngon thịnh soạn. Làng Kon Jơ Dri - TP Kon Tum vì thế đông vui như ngày hội.

Nếu như ở nhà, các em nhỏ không thường xuyên có những bữa cơm đủ thịt, cá thì những tô mì Quảng chính là một bữa ăn cải thiện.

Anh Nguyễn Vy Nhân (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chia sẻ: "Những chuyến đi tới các buôn làng, thấy các em được ăn ngon thì mình cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Mình càng cố gắng tham gia những chương trình như thế này!".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước