Cặp lá yêu thương: Người cha thứ 2

Trần Hướng, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 30/03/2022 14:21 GMT+7

VTV.vn - Mới 9 tuổi nhưng 7 năm nay, Hạng A Dàu sống mà không biết tới hơi ấm của cha mẹ. Cũng từ đây, Dàu có thêm một gia đình mới và một người cha thứ 2 yêu thương em hết mực.

Căn nhà nhỏ ở Xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là nơi sinh sống của 8 người trong gia đình của anh Hạng Sái Cá. Nhưng từ năm 2014, gia đình anh đã có thêm một thành viên mới là Hạng A Dàu, khi em không còn ai bên cạnh mình.

Cặp lá yêu thương: Người cha thứ 2 - Ảnh 1.

Hạng A Dàu xúc động khi nhắc tới bố, mẹ.

Cứ nhắc đến 2 từ "bố, mẹ" là những giọt nước mắt của Dàu lại rơi. Những lúc vui đùa cùng các anh chị họ là những lúc hiếm hoi Dàu được cười.

Không chỉ có thêm những niềm vui mới, Dàu còn có thêm một mái nhà, một người cha thứ 2 yêu thương em vô điều kiện.

Cặp lá yêu thương: Người cha thứ 2 - Ảnh 2.

Người cha thứ hai

Cặp lá yêu thương: Người cha thứ 2 - Ảnh 3.

và gia đình mới của Dàu.

Nhà bác thuộc hộ nghèo, con trâu là thứ quý giá nhất để có thể giúp Dàu cùng 6 anh chị họ tiếp tục tới trường. Hiểu điều đó, Dàu coi trâu như một người bạn, hết mực chăm sóc, bởi em sợ một ngày nào đó em sẽ không còn được đi học.

Vẫn còn đó nỗi nhớ bố, nhớ mẹ nhưng Dàu đã không còn cô đơn bởi em đã có một gia đình mới, nơi em có thêm niềm tin để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước