Chợ cá Yên Sở buôn bán xuyên đêm trước Tết ông Công ông Táo

Phương Anh, Ngọc Minh-Thứ năm, ngày 01/02/2024 15:50 GMT+7

VTV.vn - Trước ngày ông Công, ông Táo, chợ cá Yên Sở - chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội - nhộn nhịp người mua bán xuyên đêm.

Những ngày này, mặc dù thời tiết có mưa phùn nhưng chợ cá làng Sở Thượng, Yên Sở vẫn tấp nập xe chở cá chép vàng để phục vụ người dân dịp Tết ông Công ông Táo. Những người lao động ở đây phải mặc áo mưa, tay trần bắt cá giữa tiết trời đêm rét buốt. 

Càng về sáng, xe chở cá ở các tỉnh đổ về càng đông. Công việc trở lên nhộn nhịp hơn khi các tiểu thương bán cá lẻ đổ về mua chuyển đi các chợ quanh Hà Nội. Đã bán cá tại chợ được 20 năm, chị Cao Thị Hạnh cho biết để nhập cá về chợ bán cũng phải đặt trước cả tháng. Còn những người buôn nhỏ lẻ cũng đến từ sớm lựa chọn cá, tranh thủ khi thị trường đang rẻ.

Các tiểu thương buôn bán cá lâu năm tại chợ cho biết năm nay nguồn cung cấp cá dồi dào, cá chép có kích thước và màu sắc tươi đẹp nhưng sức mua không bằng năm trước. Hôm nay (22 tháng Chạp), chỉ còn 1 ngày nữa để quyết định vụ cá có thành công hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước