Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày càng vắng vẻ

Mai Phương, Ngọc Phức-Thứ tư, ngày 08/03/2023 09:33 GMT+7

VTV.vn - Theo những thương hồ buôn bán tại chợ nổi Cái Răng, nếu chợ xưa tấp nập 10 phần thì giờ chỉ còn 3-5 phần. Người mua - người bán thưa dần, chỉ có khách du lịch tăng lên.

Cứ 10 du khách đến Cần Thơ, sẽ có 7 người chọn chợ nổi Cái Răng làm điểm tham quan. Mỗi ngày có khoảng 200 lượt tàu du lịch chở khách đến chợ nổi tham quan. Tuy nhiên, trái ngược với sự gia tăng của du khách, chợ nổi lại ngày càng dần vắng bóng thương hồ, thuyền ghe.

Từ tờ mờ sáng, chợ bắt đầu họp. Vợ chồng bà Nga chuẩn bị gom thêm cho đủ 3 tấn hàng, dự định trời sáng rõ sẽ rời chợ để đi bán hàng ở Ô Môn.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày càng vắng vẻ - Ảnh 1.

Người mua ít, người bán cũng giảm nhiều. Nỗi niềm của những thương hồ, mấy chục năm gắn bó với chợ nổi, như bà Thà có thể thấy rõ trong cả dáng ngồi buồn buổi sớm.

Theo những thương hồ buôn bán tại chợ nổi Cái Răng, nếu chợ xưa tấp nập 10 phần thì giờ chỉ còn 3-5 phần. Người mua- người bán thưa dần, chỉ có khách du lịch tăng lên.

Trời sáng dần, chợ cũng dần tan. Lúc này, nhiều nhất là các tàu chở khách du lịch đi thăm chợ. Lượng khách đến chợ nổi Cái Răng tăng trung bình từ 12-15%/năm nhưng chợ ghe tàu trên chợ thì đã giảm đi khoảng một nửa so với trước, chỉ còn khoảng 250-300 chiếc hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước