Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người dân "không kịp trở tay"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/12/2023 20:07 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, mới sáng sớm còn nóng nhưng chỉ đến trưa nay thời tiết đã thay đổi rất nhanh chóng.

Trưa nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thành miền Bắc, trời chuyển rét nhanh, nhiệt độ giảm hơn chục độ so với buổi sáng. Dù đã được dự báo trước nhưng vẫn khiến người dân bất ngờ. 

Tại Hà Nội, mới sáng sớm còn nóng nhưng chỉ đến trưa nay thời tiết đã thay đổi rất nhanh chóng. Đứng ở ngoài trời dù mới đầu giờ chiều thôi mà trời sẩm tối, âm u... cảm nhận rõ cái rét. Nhiệt độ thực tế lúc này chỉ khoảng 17 độ C, cộng thêm gió thổi lộng khiến cho cái rét càng thêm tê tái.

Điều thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày của người dân có thể thấy rõ nhất là trang phục. Trưa chiều nay ai cũng phải mặc áo dài tay, áo len, thậm chí cả những chiếc áo gió dày và quàng khăn. Trong khi hôm qua còn phải mặc áo cộc tay khi ra đường... 

"Tôi còn nghĩ không có mùa đông, vì mấy hôm vừa rồi trời nóng quá. Tôi cảm thấy rất thích, cảm thấy mùa đông đã về. Đi dạo trên Hồ Gươm rất thoải mái", bà Trần Thị Nga (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Còn chị Nguyễn Thu Huyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết cảm nhận bất ngờ khi trời rét hơn hẳn buổi sáng.

Những đợt gió mùa tràn về thường được mong chờ vì mùa đông năm nay được nhận định sẽ ấm. Với người dân Hà Nội có lẽ đã phải chờ đợt cái rét này khá lâu rồi.

"Rét thế này mới đúng là mùa đông, bọn mình đã tranh thủ chụp ảnh, xuống phố vui chơi", chị Đỗ Ngọc Ánh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhấn mạnh.

Dự báo từ nay đến chiều tối trời sẽ còn rét hơn nữa. Đây cũng là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Vì thế người dân nên chủ động các biện pháp giữ ấm để bảo vệ sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước