Có lẽ hai chữ "hung thần" sẽ khiến nhiều người hình dung đến những phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu, bất chấp luật, bất chấp sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông. Sự nguy hiểm trên những tuyến đường lớn vốn đã rất cao. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra cả trên những con đường nhỏ, mức độ nguy hiểm và hậu quả sẽ cao hơn nhiều lần.
Những "hung thần" trong hình dạng của những chiếc xe có tải trọng từ 10 tấn, thậm chí 20 tấn chạy bạt mạng cả ngày lẫn đêm, bất chấp quy định cấm các loại xe tải từ 10 tấn trở lên từ 6h - 22h. Đây chính là điều đã gây ra sự hãi hùng của người dân đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM trong suốt một thời gian dài
Nguyên nhân của tình trạng này là do sự tồn tại của hàng chục bãi cát, đá đang được khai thác trên con đường này. Để tiện việc chuyên chở và giao hàng, luôn có sẵn vài chục chiếc xe tải loại lớn. Hậu quả là đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.
Tấm bảng cấm tại khu vực này dường như không có nhiều hiệu lực khi chỉ trong 3 tháng gần đây đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có những vụ chết người. Đó là chưa kể những vụ va quẹt giữa xe gắn máy của người dân với những xe có tải trọng lớn này. Bất chấp luật lệ giao thông thì đã rõ, câu hỏi của người dân là chính quyền đã làm gì để ngăn chặn tình trạng này?
Hoạt động bình thường của các "hung thần" xe tải này đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây trở nên bất bình thường. Thực trạng này đã khiến thêm một vùng ven ngoại thành không được yên ả.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!